Những lời của Đức Phanxicô chống lại sự biện minh tôn giáo cho chiến tranh
Giáo dân hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô với lá cờ Ukraine, chúa nhật 13 tháng 3-2022, AFP
vaticannews.va/fr, Andrea Tornielli, 2022-03-13
Thông điệp của Đức Giáo hoàng: lời kêu gọi ngưng “hành động gây hấn vũ trang không thể chấp nhận được” chống lại Ukraine, và nhắc nhở chúng ta, những người ủng hộ bạo lực đã xúc phạm danh Chúa.
“Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu quý vị: hãy dừng cuộc thảm sát này lại!” Đức Phanxicô lên tiếng trong buổi Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 13 tháng 3, trong ngày kỷ niệm chín năm ngài được bầu làm giám mục Rôma. Ngài nhắc lại các nạn nhân của bệnh viện ở Mariupol, “sự man rợ của việc sát hại trẻ em, người vô tội và thường dân không có vũ khí”, và kêu gọi chấm dứt điều mà ngài dứt khoát gọi là “hành vi gây hấn vũ trang không thể chấp nhận được” trước khi “các thành phố biến thành nghĩa trang”. Ngài cám ơn sự tiếp nhận dành cho người tị nạn và xin giáo dân tăng thêm thời gian cầu nguyện cho hòa bình.
Bài đọc thêm: “Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu quý vị hãy dừng cuộc thảm sát này lại!” Đức Phanxicô van xin
Vào cuối buổi Kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô đưa ra lời kêu gọi thống thiết chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga, trong khi các cuộc oanh tạc vẫn tiếp tục.
Trong phần cuối lời kêu gọi, Đức Phanxicô đã nói những lời rõ ràng và dứt khoát việc dùng tôn giáo để xuyên tạc, biện minh cho các vụ thảm sát đang diễn ra: “Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của hòa bình, Ngài không phải là Thần chiến tranh và những kẻ ủng hộ bạo lực là những người xúc phạm đến danh Ngài”. Đây cũng là cách lên tiếng đã được các vị tiền nhiệm của ngài lên tiếng nhiều lần trong những năm gần đây, Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI, để cảnh báo chống lại việc công cụ hóa danh Chúa để biện minh cho hận thù, bạo lực và khủng bố.
Tuy nhiên, lần này, những người ngài kêu gọi không phải là những người theo trào lưu thánh chiến, mà là bất cứ ai nghĩ rằng, họ có thể có “vỏ bọc” tôn giáo, lời giải thích tôn giáo để đưa ra cho tín hữu cho cuộc chiến ở Ukraine, nơi các tín hữu kitô cùng chung sống, những người cùng chia sẻ phép rửa tội bị chết dưới làn bom đạn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Hồng y Parolin : “Không bao giờ là quá muộn để tìm một thỏa thuận”
“Chừng nào Putin còn nắm quyền, sẽ không ai được an toàn. Không một ai trong chúng ta “