Elon Musk nói, ông đồng ý với lời dạy của Chúa Giêsu: “Ở đó có một minh triết cao cả”

2177

Elon Musk nói, ông đồng ý với lời dạy của Chúa Giêsu: “Ở đó có một minh triết cao cả”

christianpost.com, Jeannie Ortega Law, phóng viên báo The Christian Post, 2022-01-03.

Elon Musk | Wikimedia Commons / Heisenberg Media

Doanh nhân công nghệ Elon Musk không phải là người nghiêng về tôn giáo. Nhưng trong một phỏng vấn gần đây với trang web châm biếm kitô giáo, The Babylon Bee, ông Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla chia sẻ suy nghĩ của ông về Chúa Giêsu.

Tỷ phú nổi tiếng thành lập SpaceX năm 2002 xuất hiện trên podcast của The Babylon Bee vào tháng trước. Ông trao đổi với giám đốc điều hành của tổ chức Seth Dillon, tổng biên tập Kyle Mann và giám đốc sáng tạo Ethan Nicolle để thực hiện một cuộc phỏng vấn sâu đậm. Bốn người đã thảo luận về sự thức tỉnh, bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., đánh thuế người giàu và nhiều chuyện khác.

The Babylon Bee là một trang web châm biếm kitô giáo nổi tiếng tập trung vào các vấn đề chính trị và kitô giáo cũng như cuộc sống hàng ngày.

Câu hỏi cuối cùng của podcast, ông Nicolle hỏi ông Musk liệu ông có chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là “Chúa và Đấng Cứu Thế của riêng mình” hay không.

Người dẫn chương trình cho biết: “Câu hỏi cuối cùng cần một chút thời gian ở đây, Babylon Bee là một tổ chức kitô giáo và chúng tôi làm sứ vụ”.

Khi đó ông Musk xen vào: “Sao chúng ta lại làm chương trình vào ngày chúa nhật? Sao lại có người ngoại đạo thế này? Chúa nói đừng làm việc ngày chúa nhật, ok. Vì vậy các bạn sẽ đi thẳng xuống địa ngục vì điều này.”

Ông Ethan Nicolle tiếp tục: “Để đây là một Giáo hội, chúng tôi tự hỏi ông có thể nhất trí và chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của ông không?”

Ông Musk nói, ông tôn trọng và đồng ý với “các nguyên tắc mà Chúa Giêsu ủng hộ”, như tha thứ và “đối xử với mọi người như bạn muốn được đối xử”.

“Những thứ như đưa má bên kia là rất quan trọng, ngược với mắt đền mắt, vì như thế ai cũng mù lòa,” ông Musk khẳng định.

Ông Musk nói: “Như Einstein đã nói, ‘tôi tin vào thượng đế của triết gia Spinoza, ông muốn ám chỉ đến các tín ngưỡng hữu thần.

Ông muốn nói đến câu nói được cho là của nhà bác học Albert Einstein tuyên bố ở Giáo đường Do Thái New York năm 1921: “Tôi tin vào thượng đế của triết gia Spinoza, Đấng tự mặc khải trong sự hài hòa có trật tự của những gì tồn tại, chứ không phải ở một thượng đế quan tâm đến số phận và hành động của con người”.

Những người dẫn chương trình Babylon Bee đã khen phản ứng của ông Musk khi ông nói ông sẽ được cứu trong phần kết thúc bình luận của ông. Ông nói: “Nhưng nếu Chúa Giêsu cứu mọi người, ý tôi là, tôi sẽ không cản đường Ngài. Chắc chắn, tôi sẽ được cứu. Tại sao không?”

Ông Nicolle nói: “Tôi nghĩ ông ấy vừa nói có. Chúng tôi đã bắt được ông.”

Ông Elon Musk sinh ra ở Nam Phi, ông cho biết ông đã được rửa tội khi nhỏ và đã rước lễ.

Trong những nhận xét trước đây về dự án Space X của ông sau khi Dragon Capsule hạ cánh ở Vịnh Mexico năm 2020, kỹ sư trưởng kiêm giám đốc điều hành SpaceX cho biết ông đã cầu nguyện.

Trong bài diễn văn của ông, ông phát biểu: “Tôi không sùng đạo lắm, nhưng tôi đã cầu nguyện cho điều này.”

Ông Elon Musk thường được mô tả là người vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri.

Năm 2013, trong cuộc phỏng vấn với nam diễn viên Rainn Wilson, trả lời câu hỏi liệu ông có tôn thờ điều gì không. Ông nói, “thật sự ông không tôn thờ bất cứ điều gì” nhưng cống hiến hết mình cho “sự tiến bộ của nhân loại bằng cách sử dụng công nghệ.” Khi được hỏi ông có cầu nguyện không, ông cho biết thậm chí ông không cầu nguyện khi suýt chết vì bệnh sốt rét. Người ta không biết liệu các niềm tin của ông có phát triển hay không.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Trang Babylon Bee xin ông Elon Musk chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi

Thượng đế của nhà bác học Einstein là ai?