Nói chuyện với Linh mục Martin Pinet
oise.catholique.fr, tháng 9-2017
Linh mục Martin Pinet, 31 tuổi, linh mục đại diện ở Compiègne, linh mục từ 5 năm nay.
Ở tuổi nào cha nghĩ về ơn gọi? Từ khi còn rất nhỏ! Khoảng 5 tuổi.
Với cha, Giáo hội là gì? Một bà mẹ.
Cha thích cầu nguyện ở đâu? Trước khoảng không gian bao la hay trong ngôi nhà thờ Rôma.
Cha thích cầu nguyện với ai? Với trẻ con. Sự đơn sơ và tự phát của chúng trước mặt Chúa thật lạ lùng.
Mối Phúc làm cha xúc động? Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Theo cha, đức tính cần thiết nhất hiện nay là gì? Hai đức tính đi chung với nhau: Hy vọng và Sức mạnh.
Theo cha, các anh hùng ngày nay là ai? Các bà mẹ: họ làm việc liên tục, kiên nhẫn, quảng đại. Các bà thường là các gương mẫu.
Chuyện tệ hại nhất của thời đại chúng ta? Giới hạn sự thật mà chúng ta cảm nhận: không còn chỗ cho suy nghĩ và ý chí.
Một kỷ niệm đẹp cha sống trong hai tháng vừa qua? Đêm Canh Thức Phục sinh, chắc chắn đây là sự kiện đẹp nhất trong năm: một đêm đặc biệt tôi hòa mình với giáo dân, về với nguồn rửa tội của tôi. Có thể đó là lúc tôi cảm nhận sâu đậm nhất lời của Thánh Âugutinô : “Cho anh chị em, tôi là linh mục; với anh chị em, tôi là tín hữu kitô.”
Vị thánh cha yêu thích? Tôi có “ba thánh” : Thánh I-Nhã vì sự tinh tế thiêng liêng và ý thức chiến đấu của ngài; Thánh Vianê là gương mẫu của người linh mục; Thánh Máctinô, người rao giảng Tin Mừng ở làng quê, tông đồ của sự thật, thêm nữa đó là thánh bổn mạng của tôi.
Quyển sách đầu giường của cha? 100 lá thư về cầu nguyện của Linh mục Caffarel… và Fouché, sách của nhà văn Stefan Zweig để giải trí.
Câu nào đã hướng dẫn cuộc sống của cha? “Hạnh phúc, đó là vượt qua lo lắng để đến với hạnh phúc.” M. Maeterlinck.
Lời Chúa Kitô đã đánh động đến cha? “Con đừng sợ!”
Từ yêu thích của cha? “Tự do, đó là khả năng chọn các bó buộc của mình.” J-L. Barrault.
Cử chỉ “Laudato Si” của cha? Đi xe đạp ở Compiègne…
Món quà cha thường tặng? Một quyển sách hay một cẩm nang công giáo cho trẻ em.
Âm nhạc làm cha rung cảm? Concerto của Rachmaninov hay của Haendel.
Nếu cha là một nhân vật trong Kinh thánh, người đó sẽ là ai? Ông Abraham. Tôi thích tính đơn sơ để Chúa hướng dẫn của ông. Tin tưởng, không đặt nhiều câu hỏi. Thêm nữa tôi thích phiêu lưu như ông.
Những chuyện xuẩn ngốc làm cha khó chịu? Những người huênh hoang ngoài đường dù có thể họ có lý do chính đáng để làm.
Lỗi xấu của cha? Tôi dại dột.
Điều gì làm cha khóc? Đọc Các Mối Phúc Thật.
Điều gì là niềm vui hàng ngày của cha? Tháp tùng giáo dân trong các sinh hoạt thân thiết của họ.
Nếu cha ăn tối với Giuđa, cha sẽ nói gì với ông? Anh bạn ơi, nói cho tôi biết cái gì làm cho anh bạn sa ngã để tôi không làm giống bạn.
Cha thừa hưởng gia tài của người dì, cha sẽ làm gì? Tôi sẽ tài trợ công việc sửa chữa nhà thờ Margny nơi tôi thường dâng lễ ngày chúa nhật.
Đoạn Tin Mừng yêu thích của cha?
Lời cầu nguyện cha yêu thích? Kinh Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống.
Ơn tự nhiên mà cha muốn có? Như một trong các bạn tôi: Bay! Nhưng chúng tôi cùng làm việc chung…
Cái gì thân thiết nhất với cha? Quá nhiều chuyện…
Cha muốn tìm ai khi lên thiên đàng? Thấy Chúa Giêsu trước mặt.
Cha sẽ nói gì với Chúa khi Chúa đón cha? Con làm những gì con có thể làm.
Cha hình dung Chúa sẽ nói gì với cha? Không nói gì; Ngài sẽ ôm tôi vào lòng.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc thêm: Nói chuyện với Linh mục Yann Deswarte