Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 4-2020

153

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 4-2020

Hình: Tưởng niệm Bác sĩ Lý Văn Lượng chết tại Vũ Hán.

Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho người đã khuất, những người đã chết vì đại dịch; đặc biệt là cho những người “vô danh”. Tweet của Đức Phanxicô 30 tháng 4 -2020.

Kitô giáo không phải chỉ là một học thuyết, một cách ứng xử, một nền văn hóa. Đúng, kitô giáo là tất cả những chuyện này, nhưng cốt lõi của kitô giáo là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Một người được cho là tín hữu kitô vì họ đã gặp được Chúa Giêsu Kitô và để Ngài gặp mình. Tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 4-2020.

Chứng từ của chúng ta mở cánh cửa ra cho mọi người. Lời cầu nguyện của chúng ta mở cánh cửa trái tim Chúa Cha. Chúng ta xin Chúa để công việc chúng ta là chứng từ và lời cầu nguyện để Chúa Cha đưa mỗi người về với Chúa Giêsu. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 30 tháng 4-2020.

Tinh thần khó nghèo, nước mắt, sự dịu dàng, khao khát thánh thiện, lòng thương xót, thanh tẩy tâm hồn và các việc cổ động cho hòa bình có thể dẫn đến bách hại vì Chúa Kitô, nhưng cuối cùng sự bách hại này tạo nên niềm vui và phần thưởng lớn trên thiên đàng. Tweet của Đức Phanxicô 29-4-2020.

Chúng ta không được trừu tượng khi xưng tội, nhưng đơn giản và cụ thể như trẻ em: “Tôi là kẻ có tội với các tội này, tội này.” Điều này làm tôi xấu hổ. Cụ thể là những gì làm cho tôi cảm thấy tôi là kẻ có tội thật sự, chứ không phải là người có tội khơi khơi. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 29 tháng 4-2020.

Trong ngày lễ kính Thánh Catarina Siêna, tiến sĩ Giáo hội, Thánh bổn mạng của Âu châu, chúng ta cùng cầu nguyện cho Liên hiệp Âu châu để cùng nhau chúng ta đi tới đàng trước như người anh em với nhau. Tweet của Đức Phanxicô 29-4-2020.

Phục sinh mang đến cho chúng ta thông điệp: thông điệp tái sinh. Chúng ta có thể được tái sinh với cùng một sức mạnh đã làm cho Chúa sống lại: sức mạnh của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 28-4-2020

Bao nhiêu lần, qua các phản hồi, chúng ta bắt đầu công việc hành hung nho nhỏ hàng ngày. Xin Chúa giúp chúng ta đúng trong các nhận xét của mình, không khơi lên cũng không đi theo loại buôn chuyện dẫn đến việc lên án tùy tiện. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày thứ ba 28-4-2020

Trong thời gian bắt đầu có các biện pháp dỡ bỏ cách ly, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn thận trọng và tuân thủ các biện pháp cách ly để đại dịch không quay trở lại. Tweet của Đức Phanxicô 28-4-2020

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta xa Chúa và đánh mất sự tươi mát của tiếng gọi đầu tiên. Chúng ta xin Chúa cho ơn để trở lại với tiếng gọi đầu tiên này, khi Chúa nhìn chúng ta, nói với chúng ta và làm nảy sinh trong chúng ta ước muốn đi theo Ngài. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày thứ hai 27-4-2020

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nghệ sĩ, những người có khả năng sáng tạo rất cao, và qua mỹ thuật chỉ dẫn cho chúng ta con đường phải theo. Xin Chúa cho chúng ta tất cả được ân sủng sáng tạo. Tweet của Đức Phanxicô 27-4-2020

Tin Mừng hôm nay dạy cho chúng ta thấy hai con đường đối nghịch nhau: con đường của người để mình bị tê liệt vì thất vọng và buồn bã đi tới trước, và con đường của người không để chính mình hoặc vấn đề của mình lên hàng đầu, nhưng để Chúa Giêsu và anh em mình lên hàng đầu. Tweet của Đức Phanxicô 26-4-2020.

Chúa kiên nhẫn với mỗi chúng ta biết bao! Ngài tôn trọng hoàn cảnh chúng ta, Ngài đi bên cạnh chúng ta như đã đi với các môn đệ trên con đường Ê-mau. Ngài lắng nghe các lo lắng chúng ta. Ngài muốn nghe chúng ta nói với Ngài để hiểu chúng ta và để có câu trả lời cho chúng ta. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 26 tháng 4 – 2020.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai cảm thấy buồn, vì cô đơn, vì không thấy tương lai nào dành cho mình, vì không có việc nên không thể nào gánh vác gia đình. Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho họ. Tweet của Đức Phanxicô 26-4-2020

Chúng ta chiến đấu chống coronavirus nhưng đồng thời nỗ lực ngăn chặn và chữa trị bệnh sốt rét, căn bệnh đe dọa hàng tỷ người trên nhiều nước. Tôi xin gần gũi với người bệnh, người chăm sóc và những người làm việc để đảm bảo cho mọi người có được sự săn sóc y tế tốt đẹp. Tweet của Đức Phanxicô 25-4-2020

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhân viên làm việc mai táng. Những gì họ làm thật đau lòng, thật buồn và họ bị đau khổ tận cùng bởi nạn dịch này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ. Tweet của Đức Phanxicô 25-4-2020

Hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh sử Mác-cô, thánh sử đầu tiên viết Tin Mừng với một phong cách rất đơn giản. Nếu anh chị em có thì giờ, hôm nay anh chị em nên đọc. Là một thích thú để đọc cuộc đời Chúa Giêsu trong nét đơn giản này. Tweet của Đức Phanxicô 25-4-2020

Anh chị em thân mến, tôi xin gởi đến anh chị em hai lời cầu nguyện với Đức Mẹ mà chúng ta có thể đọc sau khi lần hạt Mân Côi. Tôi cũng đọc trong suốt tháng Năm và cùng hiệp nhất thiêng liêng với anh chị em. Tweet của Đức Phanxicô 25-4-2020

Chúng ta cùng chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Kitô với tâm hồn Đức Mẹ, lần hạt Mân Côi giúp chúng ta hiệp nhất như một gia đình thiêng liêng và vượt lên thử thách này. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, nhất là những người đau khổ nhất và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tweet của Đức Phanxicô 25-4 2020

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi: “Anh em hãy đi khắp muôn dân để loan báo Tin Mừng”. Đức tin luôn làm cho chúng ta đi ra khỏi chính mình. Đức tin phải được trao truyền, hiến tặng và nhất là làm chứng.Anh chị em hãy ra đi và để mọi người thấy anh chị em sống như thế nào. Tweet của Đức Phanxicô 25-4 2020

Khi chúng ta nghĩ đến việc phục hồi chầm chậm và khó khăn sau đại dịch, chúng ta có nguy cơ quên một vi-rút tệ hơn có thể tấn công chúng ta: đó là sự thờ ơ ích kỷ, quên đi những người bị bỏ rơi phía sau. Tweet của Đức Phanxicô 25-4 2020

Chúa Giêsu đào tạo tâm hồn các tông đồ để họ đi phục vụ. Ngài dạy cho họ thái độ mục vụ là sự gần gũi với dân Chúa. Tâm hồn của mục tử làm nên mục vụ chứ không phải cơ cấu. Tweet của Đức Phanxicô 24-4 2020

Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các nhà giáo phải dạy học qua internet và các kênh truyền thông khác, và chúng ta cũng cầu nguyện cho các sinh viên phải làm bài thi theo cách mà họ chưa quen. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày thứ sáu 24-4-2020.

Đại dịch này nhắc chúng ta nhớ không có khác biệt hay biên giới giữa những người đau khổ. Chúng ta tất cả đều yếu đuối, đều bình đẳng và đều quý giá. Những chuyện xảy ra làm chúng ta bị lung lay sâu đậm: bây giờ là lúc loại bỏ các bất bình đẳng và hàn gắn bất công làm suy yếu sức khỏe của cả gia đình nhân loại. Tweet của Đức Phanxicô 24-4-2020

Có những gia đình không có việc làm, không có gì ăn. Rồi các chủ nợ đến lấy những gì còn lại ít ỏi của họ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho phẩm giá của những gia đình này và cũng cầu nguyện cho các chủ nợ để Chúa chạm đến tâm hồn họ, để họ được trở lại. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-23

Bí mật của Thánh Phêrô là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu cầu nguyện cho Thánh Phêrô để đức tin của ngài không bị suy yếu. Và những gì Chúa Giêsu làm cho Thánh Phêrô, Ngài cũng làm cho chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha cho chúng ta, bằng cách mở vết thương của Ngài, giá cứu chuộc chúng ta. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 23-4-2020

Thời kỳ này là thời kỳ cần hiệp nhất giữa chúng ta, chúng ta cùng cầu nguyện cho châu Âu, để châu Âu có thể có được sự hiệp nhất trong tinh thần huynh đệ, một tinh thần được các người cha sáng lập Cộng đồng châu Âu mơ ước. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-22

Khi chúng ta ở trong tội lỗi, chúng ta giống như “con dơi”. Chúng ta dễ sống trong bóng tối vì ánh sáng làm chúng ta thấy những gì chúng ta không muốn. Vì thế đôi mắt chúng ta đã quen với bóng tối và không còn biết ánh sáng là gì. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-22

Ngày Trái đất thế giới là dịp để chúng ta làm mới lại cam kết yêu thương căn nhà chung của chúng ta, đây không phải là nhà kho chứa đồ mà chúng ta lợi dụng. Chúng ta hãy chăm sóc căn nhà chung và những người yếu đuối nhất của căn nhà nhân loại. Ngày Thế Giới Trẻ Quả đất 22 tháng 4 – 2020.

Trong thử thách chúng ta đang trải qua, chúng ta thấy mình thật mong manh. Chúng ta cần Chúa, Đấng nhìn thấy trong chúng ta, vượt qua các mong manh chúng ta một vẻ đẹp không thể xóa bỏ. Với Ngài, chúng ta thấy mình quý giá trong các mong manh của mình. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-21

Có rất nhiều thứ có thể chia rẽ cộng đồng: tiền bạc, phù phiếm, buôn chuyện. Nhưng Thần Khí đến cứu chúng ta ra khỏi những chuyện này. Thần Khí chủ nhân của sự hòa hợp, Ngài tạo ra sự hòa hợp trong cộng đồng, bởi vì Ngài là sự hòa hợp giữa Chúa Cha và Chúa Con. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 21-4-2020.

Trong lúc này có biết bao là thinh lặng, một thinh lặng hơi mới trong thói quen của chúng ta, ước mong thinh lặng này dạy chúng ta lắng nghe, làm chúng ta lớn lên trong khả năng lắng nghe. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 21 tháng 4-2020.

Đáp ứng của tín hữu kitô trong các cơn lốc của cuộc sống và lịch sử chỉ có thể là lòng thương xót: tinh thần trắc ẩn giữa chúng ta và với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đau khổ, những người khốn khó, những người bị bỏ rơi. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-20

Là tín hữu kitô, chúng ta không chỉ thực hiện các điều răn, mà còn “được tái sinh” và để Thánh Linh vào nhà chúng ta, mang chúng ta đến nơi Ngài muốn. Chính vì vậy, đó là sự tự do của Thánh Linh. Xin Chúa giúp chúng ta luôn dễ bảo với Thánh Linh. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 20-4-2020

Cùng nhau chúng ta cầu nguyện cho những người có ơn gọi chính trị, đây là một hình thức bác ái có tầm cao. Chúng ta cầu nguyện cho các đảng chính trị của các quốc gia khác nhau, để trong thời kỳ đại dịch này, họ cùng nhau tìm kiếm lợi ích của đất nước chứ không vì lợi ích cho của đảng của họ. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-20

Hôm nay tình yêu nhưng không của Chúa Giêsu phục hồi được quả tim của Thánh Tôma (Ga 20: 19-31). Chúng ta cũng vậy, chúng ta đón nhận lòng thương xót, sự cứu rỗi của thế giới. Và chúng ta thương xót kẻ yếu hơn: chỉ như thế chúng ta mới xây dựng được một thế giới mới. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-19

Chúa chờ chúng ta mang các khốn khổ của chúng ta đến cho Ngài, để chúng ta thấy được lòng thương xót của Ngài. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-19

Lòng thương xót trung thành và kiên nhẫn của Chúa không bao giờ mệt mỏi để nâng chúng ta dậy khi chúng ta gục ngã. Chúa muốn thấy chúng ta không phải như người chủ mà chúng ta phải trả nợ, nhưng như Người Cha luôn nâng chúng ta dậy. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-19

Lòng can đảm của các thánh tông đồ từ đâu đến? Đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Dám làm, can đảm là ơn của Chúa trong ngày lễ Chúa Hiện Xuống. Sứ vụ chính xác nảy sinh từ ơn Chúa Thánh Thần. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 19-4-2020.

Chúng ta nghĩ đến nhân viên y tế, các y tá, bác sĩ và các bệnh nhân khuyết tật bị nhiễm Covid-19. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người khuyết tật và những người giúp đỡ họ. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-18

Các môn đệ tiến bước trong thân tình với Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta tấm thân tình này, thân tình cá nhân nhưng luôn là cộng đoàn : tấm thân tình hàng ngày, trong bí tích và giữa lòng dân Chúa. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 17-4-2020

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các phụ nữ mang thai, những người sẽ trở thành mẹ và tự hỏi: “Con tôi sẽ sống trong thế giới nào?” Xin Chúa ban cho họ can đảm và tự tin: đó chắc chắn sẽ là một thế giới khác, nhưng luôn là thế giới mà Chúa rất yêu thương. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-17

Niềm vui của Chúa là sức mạnh của bạn (Nkm 8:10). Sức mạnh to lớn mà chúng ta có để tiến lên như chứng nhân cuộc sống là niềm vui của Chúa. Hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta ơn này, đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 16-4-2020.

 

Lời Tin Mừng hôm nay  (Lc 24, 35-48) là một trong các lời tôi yêu thích: “Các ông còn chưa tin vì mừng quá (câu 41). Để được tràn niềm vui: đó không phải chỉ hạnh phúc hay tích cực; đó là một chuyện khác. Đó là sự an ủi trọn vẹn, đầy tràn sự hiện diện của Chúa. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-16

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các dược sĩ, các bác sĩ, các y tá đã làm việc để giúp cho bao bệnh nhân được thoát căn bệnh. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta thứ năm 16 tháng 4-2020

Ai được gọi làm con Chúa là người học được nghệ thuật hòa bình và thực thi nó. Họ biết không có hòa giải mà không tận hiến đời mình và hòa bình phải luôn đi tìm và tìm khắp nơi. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-15

Sự thành tín của Chúa là sự trung thành kiên nhẫn với dân của Ngài. Chúa lắng nghe, hướng dẫn, giải thích từ từ và sưởi ấm trái tim như Ngài đã làm với hai môn đệ rời Giêrusalem: Ngài làm cho trái tim họ cháy bỏng để họ có thể trở về nhà. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 15-4-2020.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người lớn tuổi, đặc biệt những người sống cô lập hay trong nhà hưu dưỡng và những người sợ chết một mình. Họ là gốc rễ của chúng ta; họ cho chúng ta đức tin, truyền thống, ý nghĩa của sự thuộc về. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa ở gần họ. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-15

Phục sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta biết, sự sống có lời cuối cùng chứ không phải cái chết. Chúa Kitô sống lại giúp chúng ta có thể tự tin nhìn vào tất cả các sự kiện của sự tồn tại chúng ta, ngay cả những điều khó khăn nhất, đầy lo âu và không chắc chắn. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-14

Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta ơn hiệp nhất với nhau. Trong lúc khó khăn này, xin Chúa cho chúng ta thấy được sự hiệp thông nối kết chúng ta và thấy được hiệp nhất là lớn hơn bất kỳ sự chia rẽ nào. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-14

Hoán cải có nghĩa là quay về với lòng trung thành. Hôm nay chúng ta xin Chúa ơn trung tín kể cả khi đứng trước ngôi mộ, đứng trước sự sụp đổ của bao nhiêu ảo tưởng. Không phải dễ để giữ được lòng trung thành. Xin Chúa giữ chúng con được trung thành. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-14

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe các phụ nữ đi loan báo Chúa Giêsu sống lại cho các môn đệ. Hôm nay tôi muốn nhắc anh chị em có không biết bao nhiêu phụ nữ chăm sóc người khác trong giai đoạn khẩn cấp về sức khỏe này.

Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-13

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, các khoa học gia, chính trị gia đang bắt đầu nghiên cứu cách thoát khỏi đại dịch, dù các “tác hại” của nó đã bắt đầu. Ước mong họ tìm ra con đường đúng đắn, luôn vì lợi ích của người dân. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-13

Anh chị em thân mến, sự thờ ơ, ích kỷ, chia rẽ, bỏ quên, thực sự không phải là những lời chúng ta muốn nghe lúc này. Chúng ta muốn loại nó ra mãi mãi! Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-12

Vào đêm nay, tiếng nói của Giáo hội vang lên: “Chúa Kitô, hy vọng của tôi đã sống lại!.” Đây là sự lây lan truyền từ trái tim này đến trái tim kia – vì mọi trái tim đều chờ Tin mừng này. Đó là sự lây lan của hy vọng. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-11

Tối nay chúng ta có một quyền cơ bản: quyền hy vọng. Đó là một hy vọng mới và sống động đến từ Thiên Chúa. Đó không chỉ là lạc quan; đó là món quà từ thiên đàng, món quà mà chúng ta không thể tự mình kiếm được. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-11

Chúng ta hãy làm cho tiếng kêu của cái chết bặt tiếng , chiến tranh đã đủ rồi! Xin ngừng các vụ phá thai giết đời sống vô tội. Xin những người có đủ mở lòng ra để lấp đầy bàn tay của những người thiếu thốn. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-11

Xin anh chị em đừng sợ: đây là lời loan báo của hy vọng. Lời của chúng ta hôm nay. Đó là Lời Chúa lặp lại với chúng ta trong đêm tăm tối chúng ta đang đi qua. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-11

Chúng ta hãy hướng ánh mắt về Đấng Khăn liệm, Đấng mà chúng ta nhận ra các đặc điểm của Tôi tớ Chúa, mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong Cuộc Khổ Nạn của Người. Để tham dự qua các phương tiện truyền thông cầu nguyện trước Khăn liệm lúc 5:00 chiều: https://youtu.be/wGITqHQ1gfU.Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-11
Khuôn mặt bị biến dạng vì vết thương truyền một bình an cao lớn. Ánh mắt của Ngài không tìm ánh mắt chúng ta nhưng tìm trái tim chúng ta, như thể Ngài nói với chúng ta: con hãy tin tưởng, con đừng mất hy vọng; sức mạnh tình yêu của Chúa, sức mạnh của Đấng Phục sinh sẽ thắng tất cả. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-11

Chúng ta cùng cầu nguyện, nhìn hai tay giang ra của Đấng chịu đóng đinh để mình luôn được Chúa cứu lại. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-10

Anh em linh mục thân mến, chúng ta đã nhận dầu thánh, và đến lượt chúng ta, chúng ta cho lại. Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện xin ơn khiêm nhường để giữ ơn thánh này và xin lòng thương xót Chúa cho dân đã được Chúa giao phó cho chúng ta và cho toàn thế giới. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-09

Từ quả tim rộng mở của Đấng chịu đóng đinh, tình yêu của Chúa đến với mỗi chúng ta. Chúng ta hãy để Chúa nhìn mình. chúng ta hiểu chúng ta không một mình, chúng ta được yêu thương vì Chúa không bao giờ bỏ và không bao giờ quên chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-08

Chúng ta hãy nghĩ đến các Giuđa bé nhỏ mà trong mỗi chúng ta đều có. Mỗi chúng ta đều có thể chọn giữa trung chính và lợi lộc. Mỗi chúng ta đều có khả năng phản bội, bán buôn, chọn lợi riêng cho mình. Giuđa, bạn ở đâu? Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày thứ tư 8 tháng 4-2020.

Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho những người trong thời đại dịch này đang kinh doanh trên những người thiếu thốn, lợi dụng thiếu thốn của người khác để “bán” họ. Xin Chúa chạm vào trái tim những người này và hoán cải họ. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-08

Trong những ngày này, chúng ta phải đứng vững trước Đấng bị đóng đinh. Chúng ta xin ơn sống để phục vụ. Chúng ta tìm cách tiếp xúc với người đang đau khổ, người ở một mình, người đang thiếu thốn. Chúng ta không chỉ nghĩ đến những gì chúng ta thiếu, nhưng đến những điều tốt chúng ta có thể làm. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-07

Lúc nào cũng có các sa ngã trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều là người có tội. Nhưng điều quan trọng là thái độ trước mặt Chúa, chúng ta xin ơn để kiên trì phục vụ và khi chúng ta ngã, chúng ta xin ơn được khóc như Thánh Phêrô đã khóc. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta 7 tháng 4-2020.

Trong các ngày Mùa Chay này, chúng ta chứng kiến cuộc khổ nạn Chúa Giêsu phải chịu, cách mà Ngài bị phán xét quyết liệt, trong khi Ngài vô tội. Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đau khổ vì bị phán xét bất công chỉ vì bị bám riết. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-07

Thảm kịch mà chúng ta đang trải qua thúc đẩy chúng ta phải coi trọng những gì đáng coi trọng, để không bị cuốn vào những chuyện không có giá trị; và xem lại, cuộc sống không là gì nếu không phục vụ. Vì cuộc sống được đánh giá trên tình yêu. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-06

Chúng ta sẽ bị phán xét qua mối quan hệ của chúng ta với người nghèo. Khi Chúa Giêsu nói “Người nghèo, anh chị em luôn có bên cạnh mình” và Ngài nói “Ta sẽ luôn ở bên cạnh các con nơi người nghèo, Ta sẽ ở đó.” Đó là trọng tâm Tin Mừng. Chúng ta sẽ bị phán xét vì điều này. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày thứ hai 6-4-2020.

Khi các nhà tù quá đông sẽ có nguy cơ đại dịch kết thúc trong một thảm họa lớn. Chúng ta cùng cầu nguyện để những người có trách nhiệm, những người phải đưa ra quyết định họ có thể đưa ra phương cách công bằng và sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề này. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-06

Chúa Cha đã nâng đỡ sự phục vụ của Chúa Giêsu: Ngài không đẩy lui sự dữ giáng xuống trên Chúa Giêsu, nhưng Ngài nâng đỡ Chúa Giêsu trong đau khổ, để sự dữ chỉ được chiến thắng bằng sự thiện, để Chúa Giêsu đi đến tận cùng bằng tình yêu. Cho đến tận cùng. Tweet Chúa nhật Lễ Lá của Đức Phanxicô.

Chúa đã cứu chúng ta khi Ngài phục vụ chúng ta. Chung chung, chúng ta nghĩ chúng ta phục vụ Chúa. Không, Chúa là Đấng phục vụ chúng ta nhưng không, vì Ngài yêu thương chúng ta trước hết. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-05

Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự từ bỏ hoàn toàn, một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ đối với Ngài, để được hiệp nhất trọn vẹn với chúng ta. Ngài đã làm cho tôi, cho bạn, để nói với chúng ta: “Con đừng sợ, con không ở một mình. Cha cảm nhận trọn sự sầu khổ của con để luôn ở bên cạnh con.”

Tweet của Đức Phanxicô 2020-04 -05. Chúa nhật Lễ Lá.

Một điều làm chúng ta không nói nên lời: Chúa đã cứu chúng ta bằng cách chấp nhận sự dữ sẽ đến với Ngài. Không phản ứng nhưng với lòng khiêm nhường, kiên nhẫn và vâng lời của người tôi tớ, đặc biệt với sức mạnh của tình yêu. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-05 ngày chúa nhật Lễ Lá

Chúng ta nên có thói quen xem lại vì sao chúng ta bị cám dỗ, biến tâm hồn đang tốt thành xấu. Làm thế nào chuyện này lại bắt đầu trong tâm hồn chúng ta? Làm thế nào nó phát triển được? Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta nhận thức được điều này trong tâm hồn chúng ta. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-04

Bởi chính mình, chúng ta không thể loại bỏ bụi làm bẩn tâm hồn. Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng biết tâm hồn chúng ta mới có thể chữa lành cho chúng ta. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-04

Trong lúc đau khổ này, rất nhiều người làm điều tốt lành nhưng cũng không thiếu người lợi dụng để thủ lợi riêng cho mình. Chúng ta cùng cầu xin để Chúa cho tất cả chúng ta có lương tâm thẳng thắn, minh bạch. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-04

Hôm nay, tôi muốn cám ơn các bà mẹ trẻ đang đối diện với các nỗi sợ có thể hiểu được. Và tôi cũng xin cám ơn những người đã trìu mến và tích cực nâng đỡ họ. Trẻ em sinh ra trong thời coronavirus là dấu hiệu của một niềm hy vọng lớn lao. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-03

Hôm nay thứ sáu, chúng ta dừng lại để suy nghĩ về sự đau khổ của Đức Mẹ Sầu Bi và nói “cám ơn Mẹ đã chấp nhận là Mẹ”.  Trong tình mẫu tử của Mẹ, chúng ta thấy tình mẫu tử của Giáo hội đón nhận tất cả mọi người. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-03

Trong thời gian này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình có trẻ em bị chứng tự kỷ và cho tất cả những người khuyết tật. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-02

Ước gì đời sống tín hữu kitô được như đời sống của tổ phụ Abraham chúng ta: ý thức mình được chọn, vui mừng hướng tới một lời hứa và trung thành với giao ước. Bài giảng của Đức Phanxicô tại Nhà nguyện Thánh Marta, Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-02

Những ngày đau đớn và buồn bã này đã làm nổi bật lên các vấn đề tiềm ẩn của xã hội. Chúng ta xin Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta khơi dậy trong chúng ta sự gần gũi với những người sống ẩn giấu trong cuộc sống bình thường, những người vô gia cư. Tweet của Đức Phanxicô 2020-04-02