Nói chuyện với Giám mục Jacques Benoit-Gonnin 

129

Nói chuyện với Giám mục Jacques Benoit-Gonnin

 oise.catholique.fr, tháng 1-2018

Lên 8, Giám mục Jacques Benoit-Gonnin đã nghĩ đến ơn gọi làm linh mục, giám mục giáo phận Beauvais, Noyon và Senlis và đã có 33 năm chịu chức.                                                                                                         

Ở tuổi nào cha nghĩ về ơn gọi? Khi tôi lên 8. 

Với cha, Giáo hội là gì? Chúa Giêsu và tất cả những gì Ngài yêu. 

Cha thích cầu nguyện ở đâu? Tất cả những nơi có “sự hiện diện thực sự” của Chúa Giêsu. 

Cha thích cầu nguyện với ai? Tất cả những ai ca ngợi, lắng nghe và thờ phượng. 

Mối phúc làm cha xúc động? Phúc thay cho những hiền lành! 

Theo cha, các anh hùng ngày nay là ai? Tất cả những người khốn cùng không tuyệt vọng vì con người và vẫn còn tin vào Chúa. 

Chuyện tệ hại nhất của thời đại chúng ta? Sự dửng dưng (trước hết và thường thường là của tôi) trước các nỗi đau của những người thấp bé. 

Một kỷ niệm đẹp cha sống trong hai tháng vừa qua? Cầu nguyện ở Alverne nơi Thánh Phanxicô Assisi nhận dấu thánh với các người đứng đầu tổ chức. 

Vị thánh cha yêu thích? Thánh Phanxicô Salê, vị Thánh tận tâm phục vụ giáo phận của ngài và Giáo hội. 

Lời Chúa Kitô đã đánh động đến cha? “Con có yêu Ta không?”  (Ga 21, 15)

Từ yêu thích của cha? “Chúng ta cùng đi tới”. 

Cử chỉ “Laudato Si” của cha? Tắt đèn ở những nơi không cần thiết. 

Âm nhạc làm cha rung cảm? Bài Toccata của Charles-Marie Widor.

Nếu cha là một nhân vật trong Kinh thánh, người đó sẽ là ai? Người viết thánh vịnh: người nói với Chúa với hết cả tấm lòng, vui buồn, phẫn nộ hay tức giận).

Cử chỉ đầu tiên buổi sáng của cha? Tắt đồng hồ báo thức!!! … làm dấu thánh giá và đọc kinh Angélus.

Nói chuyện 2 giờ bên ly cà phê với người cha chọn. Người đó là ai? Gilles Kepel hay Pierre Manent. 

Điều gì làm cha khóc? Nỗi khổ của người khác. 

Điều gì làm cha mủi lòng? Tình yêu của bà mẹ cho con của mình.

Một linh mục đánh động cha? Thánh Đômênicô và gần đây là Đức Hồng y Vingt-Trois.

Cha thừa hưởng gia tài của người dì, cha sẽ làm gì? Tôi cho các công trường của các giáo phận và cho cơ quan Giảng dạy Công giáo. 

Đoạn Tin Mừng yêu thích của cha? “Phêrô, con có yêu Thầy không?”  (Ga 21, 15-32) 

Lời cầu nguyện cha yêu thích? “Lạy Chúa Giêu hiền lành và dịu dàng trong lòng, xin cho quả tim con được giống quả tim của Chúa.” 

Cha muốn tìm ai khi lên thiên đàng? Những người mà tôi không biết yêu họ… nhưng cái nhìn của Chúa làm cho tôi thấy họ đáng yêu! 

Cha hình dung Chúa sẽ nói gì với cha? “Con hãy vào trong niềm vui của Cha Ta.”

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Nói chuyện với Linh mục Yann Deswarte