Chi-lê: Vừa đến Santiago, Đức Phanxicô đến viếng mộ “giám mục của người nghèo”

200

Chi-lê: Vừa đến Santiago, Đức Phanxicô đến viếng mộ “giám mục của người nghèo”

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2018-01-16

Đức Giám mục Enrique Alvear Urrutia đã tham dự công đồng Vatican II

Đức Phanxicô đến phi trường Arturo Merino Benítez, thủ đô Santiago, Chi-lê lúc 19h23 giờ địa phương (khoảng 23h23 giờ Rôma), ngài được nữ Tổng thống Michelle Bachelet, hai đứa con và phái đoàn chính quyền và Giáo hội ra đón.

Sau đó ngài đi xe thường đến mộ của Đức Giám mục Enrique Alvear Urrutia (1916-1982), dọc đường đi, Đức Phanxicô liên tục chào giáo dân đứng đón ngài hai bên đường. Mộ của “giám mục của người nghèo” ở gần nhà thờ San Luis Beltrán, Pudahuel, linh mục Julio Larrondo cùng đi theo Đức Phanxicô.

Rõ ràng chuyến đi của ngài mang dấu hiệu “chọn lựa hàng đầu” của Giáo hội là cho người nghèo ở một đất nước mà một phần năm trong số 17 triệu dân sống dưới mức nghèo khổ.

Là người con thứ tám trong một gia đình có 11 người con, ơn gọi của Đức Giám mục Enrique Alvear chín muồi lúc ngài học luật ở trường đại học công giáo giáo hoàng. Ngài hiểu ơn gọi của mình là để phục vụ những người kém may mắn. Năm 1941, ngài chịu chức lúc 25 tuổi. Ngài được phong giám mục phụ tá năm 1963 nên ngài đã tham dự công đồng Vatican II tại Rôma.

Năm 2011, Hội Fundación Enrique Alvear Urrutia được thành lập để lên chương trình phong chân phước cho Giám mục, án phong thánh đã mở ở địa phận ngày 9 tháng 3 năm 2012 dưới sự chỉ đạo của Đức Giám mục Ricardo Ezzati, Tổng Giám mục Santiago, bây giờ ngài là hồng y: hồng y đã đón Đức Phanxicô ở phi trường và cùng đi với Đức Phanxicô về tòa sứ thần.

Đây là giai đoạn đầu trong chuyến đi của Đức Phanxicô trước khi ngài về tòa sứ thần ở số nhà 200 đường mang tên sứ thần Sotero Sanz để nghỉ qua đêm, Đức Phanxicô sẽ ở đây trong suốt ba ngày ngài ở Chi-lê.

Sau đó Đức Phanxicô chuyển qua xe giáo hoàng mui trần đi trên đại lộ chính của thủ đô Santiago để về khu vực “Providencia” của tòa sứ thần.

Trên đường đi, tiếng vỗ tay của các bạn trẻ “Esa es la juventud del papa” (Đây là người trẻ của Đức Giáo hoàng) mà người ta đã từng nghe bằng tiếng Tây Ban Nha trong ngày JMJ ở Madrid, Tây Ban Nha.

Ở nhà sứ thần có ca đoàn hát chào mừng ngài đến thăm đất nước Chi-lê. Đâu đâu cũng có ban trật tự thật ấn tượng và các hàng rào cản cao để chận bớt sự nồng nhiệt của đám đông, nhưng “chỉ thị” của trang mạng chính thức của chuyến tông du là: “Chúng ta hãy xuống đường để đón Đức Giáo hoàng!”

Khi đến đây, Đức Phanxicô được hai em bé tặng hoa trắng và ngài bắt đầu chào đám đông, ngài thật sự hạnh phúc và vui cười sau 15 giờ bay và sau đoạn đường dài đứng trên xe giáo hoàng… ở tuổi 81!

Đức Phanxicô ban phép lành cho các em bé, ngài ôm hôn các em bé khuyết tật và nhận không biết bao nhiêu là món quà nhỏ dưới “ống kính” của một rừng điện thoại cầm tay. Thêm nữa là ánh nhìn tràn ngập nước mắt vì cảm xúc.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch