“Tôi không bị đối xử tệ. Chúa Giêsu luôn ở với tôi”
Linh mục Thomas Uzhunnalil tuyên bố như trên trong buổi họp báo sáng thứ bảy 16 tháng 9-2017 tại Rôma.
fr.zenit.org, Sergio Mở ra, 2017-09-16
Sáng thứ bảy 16-9-2017, linh mục Thomas Uzhunnalil có buổi họp báo ở Nhà Dòng Salê ở Rôma, cha cho biết: “Tôi không bị đối xử tệ. Chúa Giêsu luôn ở với tôi. Tôi cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và cho những người bắt bớ tôi. Tôi dâng thánh lễ trong đầu, tuy không có bánh rượu nhưng tôi đọc thuộc lòng các lời trong thánh lễ”.
Linh mục Thomas Uzhunnalil, người gốc Kerala (Ấn Độ) đã bị bắt cóc ở Aden (Yémen) ngày 4 tháng 3 năm 2016, trong một vụ tấn công chớp nhoáng vào nhà hưu dưỡng của các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêxa chăm sóc cho người già, người khuyết tật. Trong vụ tấn công này có 16 người bị thiệt mạng, trong số này có 4 nữ tu Dòng Mẹ Têrêxa bị giết.
Ngày 18 tháng 8, linh mục mừng sinh nhật lần thứ hai trong nhà tù. Ngày 12 tháng 9 cha được thả ra nhờ sự can thiệp của Nhà vua Oman, bộ ngoại giao Ấn Độ và bộ ngoại giao Vatican. Bề trên Cả Dòng Salê Angel Fernández Artime có mặt trong cuộc họp báo cho biết: “Chúng tôi không biết ai thả ra. Chúng tôi được tin cha được thả ra qua cuộc điện thoại từ máy bay của Nhà vua Hồi cho biết đang đưa cha về phi trường Fiumicino, Rôma.”
Khi thấy một nhóm các nữ tu Dòng Mẹ Têrêxa, cha đã rất xúc động, mới đầu cha không nói được.
Sau đó cha thổ lộ: “Tôi không bị đối xử tệ. Chúa ở với tôi. Họ không bao giờ dùng vũ khí uy hiếp tôi. Đúng, tôi bị bệnh tiểu đường. Tôi không biết nơi tôi bị bắt, cũng không biết ai là những người bắt tôi.”
Cha cho biết mình bị giữ ở ba nơi khác nhau nhưng không biết đó là những nơi nào. Khi được hỏi cha có biết mình bị bắt vì lý do nào cha trả lời: “Tôi không biết, có thể là họ muốn tiền. Có rất nhiều nhóm tống tiền kiểu này. Hoặc vì tôi là người Ấn Độ. Tôi thật sự không biết”. Họ hỏi ai là người quan tâm đến cha: giám mục, giáo hoàng hay người nào khác? Họ thay đổi nơi giam giữ.
Cha nói tiếp: “Họ nói họ có các bác sĩ và bác sĩ sẽ săn sóc tôi. Tôi ở trong một phòng có một giường và khi tôi cần, thì các người canh giữ đưa tôi đi nhà vệ sinh”.
Họ cho cha thuốc cha cần dùng, đây là một chuyện khó khăn trong điều kiện chiến tranh ở Yémen. Một bác sĩ đến săn sóc cha khi cha bị cao huyết áp vì bị tiểu đường.
Một video của những người bị bắt cho thấy họ đang đối xử tệ với cha: họ báo cho cha biết, họ sẽ không làm gì cha, nhưng đây chỉ dàn cảnh để gây sự chú ý cho số phận của cha. Cha khẳng định: “Tôi không bị đối xử tệ”.
Còn về đời sống thiêng liêng, cha cho biết, cha dâng “thánh lễ trong đầu, không bánh, không rượu”, cha cầu nguyện cho “giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, cho các nữ tu đã qua đời và cả cho những người bắt bớ mình”.
Cha nói thêm: “Tôi nghĩ có năm nữ tu bị thảm sát, tôi cầu nguyện cho họ, nhưng sau các người bắt tôi cho biết có một nữ tu được sống sót. Tôi cầu nguyện cho họ, chắc chắn họ đã ở với Chúa”.
Và để lên tinh thần, cha lặp đi lặp lại lời một bài hát tiếng Anh: “Từng ngày một, xin cho con ơn được sống ngày hôm nay”.
“Tôi được như ngày hôm nay là nhờ Chúa chăm sóc đến tôi. Tôi cám ơn Chúa cho những người đã không làm hại tôi trong thời gian tôi bị giam giữ, tôi nghĩ tôi được vậy là nhờ tất cả mọi người đã cầu nguyện cho tôi”. Cha Tom là kỹ thuật viên điện toán: suốt thì giờ cha ráp nối các đường dây, đếm giờ khi nào thì phải uống thuốc, đếm từng giây phút, từng ngày trôi qua.
Cha kể, ngày cuối cùng, các người bắt cha nói họ sắp thả cha ra, họ cho cha áo quần. Ba hay bốn giờ sau, họ đưa cha đi lên xe trên một con đường trải nhựa. Họ chờ lâu rồi họ đi về lại. Ngày hôm sau, họ cũng đến địa điểm đó lại, họ giao cha cho những người khác và họ nói bây giờ cha được tự do.
Họ đưa cha đi bằng xe trong sa mạc và họ đến Oman, sau khi kiểm soát, họ đưa cha đi bằng trực thăng đến một căn cứ, từ đó cha đi bằng máy bay.
Cha kết thúc: “Tôi sẵn sàng, đời tôi bây giờ là để phục vụ Chúa.” Cha cho biết, cha muốn gặp Mẹ bề trên Dòng Thừa sai Bác ái và muốn tiếp tục phục vụ Chúa, vâng theo ý Chúa.
Sáng thứ tư 13 tháng 9, ngày hôm sau khi được thả, Đức Phanxicô đã tiếp cha ở Nhà Thánh Mácta, Vatican.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch