Lễ Phục sinh: Hy vọng bất chấp mọi khó khăn

10

Lễ Phục sinh: Hy vọng bất chấp mọi khó khăn

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Tổng Biên tập báo La Croix

Dù thế giới đang bị chiến tranh tàn phá, tín hữu kitô giáo ở Trung Đông và những nơi khác sẽ cử hành Lễ Phục Sinh, lễ hội chiến thắng của sự sống trước cái chết.

Thật khó để tìm thấy những dấu hiệu của hy vọng trong thế giới chúng ta ngày nay. Cuộc chiến ở Trung Đông, do Israel và Hoa Kỳ phát động cách đây một tháng, cú sốc dầu mỏ tiếp theo, giá xăng tăng cao, những tuyên bố hiếu chiến của Donald Trump, các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Sudan, Sahel, Yemen và những nơi khác, tất cả đều góp phần tạo một triển vọng ảm đạm quan trọng. Cũng như các tín hữu trên khắp thế giới, giáo dân ở các khu vực này đang chuẩn bị cử hành Lễ Phục Sinh, sự chuyển đổi vĩ đại này tượng trưng cho giải thoát, bởi Chúa, khỏi cái ác và cái chết.

Bất chấp bom đạn, chiến tranh, thương vong và cái chết, giáo dân trên khắp khu vực sẽ đến các nhà thờ ở miền nam Lebanon, Kurdistan, Gaza và Giêrusalem chúa nhật này. Khi tuyên xưng sự phục sinh của Chúa Kitô, họ cử hành chiến thắng của sự sống trước cái chết và nhắc nhở về niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu cho toàn nhân loại. Họ sẽ ca hát những lời này của, chúng ta có thể hình dung sẽ vang vọng một cách rất đặc biệt: “Lạy Vua chiến thắng, xin thương xót tất cả chúng con!”

Trong những ngày gần đây, chắc chắn giáo dân cũng nghe các lời của Đức Lêô: Chúa không nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến và của những kẻ có bàn tay nhuốm máu.

Trong khi ở Pháp, giáo dân vui mừng trước nhiều lễ rửa tội của thanh thiếu niên và người lớn, những người đi tìm ý nghĩa thực sự giữa những người đương thời, thì bổn phận của chúng ta không được quên những người đang đau khổ, đặc biệt là ở khu vực nơi Chúa Kitô sinh ra. Không được tuyệt vọng, mặc dù mọi thứ dường như đang đẩy chúng ta về phía tuyệt vọng, nhưng cùng với họ, chúng ta hy vọng bất chấp mọi khó khăn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch