Đức Lêô và trái tim không ngơi nghỉ của giới trẻ

11
Đức Lêô và trái tim không ngơi nghỉ của giới trẻ
osservatoreromano.va, Andrea Monda, 2025-11-22
Trích đoạn ngắn từ các câu trả lời của Đức Lêô chiều hôm qua cho khoảng 15.000 người trẻ được Giám mục Indianapolis tập hợp để đối thoại với ngài: “Tình bạn với Chúa Giêsu là cốt lõi của đời sống của người tín hữu kitô. Tình bạn không chỉ dành cho các thánh, linh mục, hay nam nữ tu sĩ; tình bạn này dành cho tất cả mọi người. Đây chính là kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Họ là những người bình thường, họ dành thì giờ cho Chúa, lắng nghe Ngài, cảm nghiệm tình yêu của Ngài.”
Dành thì giờ cho bạn bè, một cách diễn tả chính xác hơn về hạnh phúc. Khi nói chuyện với giới trẻ, chúng ta nói về hạnh phúc. Hạnh phúc có thể không được đề cập rõ ràng, nhưng đó là nền tảng cho tất cả những từ khác trong buổi trò chuyện. Vậy hạnh phúc là gì?
Theo Đức Lêô, tu sĩ Dòng Augustinô, hạnh phúc đồng nghĩa với việc làm cho nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn, không có gì ngạc nhiên khi ngài tâm sự: “Một trong các thần tượng của tôi là Thánh Augustinô… ngài tìm kiếm hạnh phúc ở khắp mọi nơi, nhưng không đâu làm ngài thỏa mãn cho đến khi ngài mở lòng ra với Chúa… ngài khám phá khao khát vĩ đại của ngài thực ra là khao khát mối quan hệ với Chúa Giêsu Kitô.” Hạnh phúc và tâm trạng bồn chồn không đối lập nhau, nhưng bổ sung cho nhau một cách nghịch lý: bồn chồn là máy dò cảnh báo của nguy hiểm, và mối nguy hiểm chính của hạnh phúc là an phận. Vì hài lòng và hạnh phúc không đồng nghĩa với nhau. Hạnh phúc còn hơn thế nữa; hạnh phúc liên quan đến đơm hoa kết trái, đến sự tràn đầy sức sống lan tỏa, đến sinh sôi nảy nở. Nhưng trong xã hội tiêu dùng, chúng ta thường kết thúc bằng an phận, để dập tắt bồn chồn, loại an phận lành mạnh, loại an phận tìm kiếm nguồn vui, không phải để thay thế cho niềm vui thỏa mãn mà chỉ là bề ngoài.
Hôm qua, Đức Lêô trả lời câu hỏi cuối của cô Katie một cách sâu sắc: “Một phần của việc trở thành môn đệ Chúa Giêsu là sống chân thật. Người trẻ chúng con có ý thức mạnh mẽ về sự chân thật. Các con có thể nhận ra điều gì đó là chân thật hay giả dối. Các con đừng đánh mất khả năng này, đừng bằng lòng với một đức tin hời hợt. Các con hãy tìm kiếm tình bạn đích thực mà Chúa Giêsu ban cho các con.”
Cuộc đối thoại giữa Đức Lêô và các bạn trẻ ở Indianapolis đã mang đến nhiều hiểu biết đáng suy ngẫm trong im lặng. Một chủ đề quan trọng khác khi Đức Lêô trao đổi với Ezequiel, ngài nhắc: “Những khoảnh khắc im lặng hàng ngày rất quan trọng, vì trong im lặng, chúng ta chân thành nói những gì mình có trong tâm hồn và chính ở đó, Chúa Giêsu nhẹ nhàng nói với chúng ta, cuộc trò chuyện nhẹ nhàng mang tính chất lành mạnh.”
Các bạn trẻ nồng nhiệt chào đón Đức Lêô: “Chúng con yêu mến ngài”. Những lời chào sưởi ấm trái tim các bạn trẻ và cho tất cả những ai chân thành đặt câu hỏi này cho chính mình, họ sẽ thấy tâm hồn bồn chồn. Một bồn chồn lành mạnh để biết sự thật.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô và trái tim không ngơi nghỉ của giới trẻ

Để bảo vệ người nhập cư, Đức Lêô cần làm nổi bật chính di sản của ngài

Bác ái trí tuệ, đức tính cao cả bị lãng quên