Giới trẻ thế giới, những người xây dựng đối thoại và hòa bình
Đức Lêô thăm Tàu Hy vọng Tốt đẹp Bel Espoir ngày 19 tháng 10 năm 2025
Cha sẽ bắt đầu bằng tiếng Ý để chào mừng tất cả người dân sống tại Ostia và trong khu vực này. Ostia là hải cảng quan trọng trong lịch sử thế giới và Giáo hội, cũng như trong lịch sử của Thánh Augustinô và Mônica. Là tu sĩ Dòng Augustinô, cha đã đến đây nhiều lần, vì Ostia là hải cảng rất quan trọng. Cha cám ơn các con đã có mặt ở đây!
Bây giờ cha sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh.
Cha rất vui được đến đây chiều nay và được dự khoảnh khắc ngắn ngủi này trong hành trình dài của anh chị em và các bạn trẻ khác, đã thực hiện trong một thời gian. Thế giới ngày nay, hơn cả lời nói, cần những dấu hiệu và cử chỉ mang lại hy vọng. Chính tên gọi của con thuyền này, cũng như sự hiện diện của các con ở đây, các con thực sự là dấu hiệu hy vọng cho Địa Trung Hải và cho thế giới.
Cha muốn tập trung lời nói của cha vào ba ý tưởng mà cha nghĩ các con đã trải nghiệm trong suốt thời gian sống, làm việc và lưu hành trên con thuyền này quanh Địa Trung Hải.
Từ đầu tiên là đối thoại. Thật quan trọng khi chúng ta học cách nói chuyện với nhau, ngồi lại với nhau, học hỏi, lắng nghe, bày tỏ ý tưởng và giá trị của bản thân, đồng thời tôn trọng người khác, để mọi người đều cảm thấy mình thực sự được lắng nghe. Trải nghiệm đối thoại mà các con thực hiện trên khắp các quốc gia Địa Trung Hải thực sự là dấu hiệu hy vọng cho thế giới, cho tất cả chúng ta – và cho chính các con – vì các con đang học cách trải nghiệm một khía cạnh thiết yếu của cuộc sống, giúp các con học cách tôn trọng lẫn nhau. Đó thực sự là dấu hiệu của hy vọng.
Từ kế tiếp là chúng ta cùng nhau xây cầu; không nhất thiết phải là cây cầu bắc qua Địa Trung Hải nhưng là cây cầu giữa tất cả chúng ta, những người đến từ các quốc gia khác nhau. Cha đã hỏi các con khi cha chào các con: “Các con đến từ đâu?”
Đây là một kinh nghiệm tốt đẹp, chúng ta được làm quen với nhau, đi du lịch quanh Địa Trung Hải, đến nhiều quốc gia, biết nhiều văn hóa khác nhau, nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các con đã làm được điều này một cách rất nhân văn. Cha nghĩ, khi nhiều người sống trên một chiếc thuyền nhỏ, các con đã học cách sống chung, tôn trọng nhau, giải quyết khó khăn với nhau. Đây là kinh nghiệm tốt đẹp cho các con, nhưng cũng là điều các con có thể dạy cho tất cả chúng tôi.
Và, từ thứ ba rất quan trọng – một số các con đã nói với cha, các con đến từ Palestina – các con học cách để là người kiến tạo hòa bình. Chúng ta phải học cách thúc đẩy hòa bình trong thế giới ngày càng hướng đến bạo lực, hận thù, chia rẽ, xa cách và phân cực.
Chúng ta có thể đến với nhau dù chúng ta đến từ những quốc gia khác nhau, nói ngôn ngữ khác nhau, có văn hóa, tôn giáo khác nhau; nhưng tất cả chúng ta đều là con người, là con của một Chúa. Tất cả chúng ta cùng sống trên thế giới này, và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm chung: chăm sóc tạo vật, chăm sóc lẫn nhau và thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới.
Cha xin chúc mừng các con. Cha rất vui được có mặt ở đây chiều nay để chia sẻ những khoảnh khắc ngắn ngủi này với các con. Cha cám ơn các con đã là một phần của dấu hiệu này cho thế giới, điều thực sự mang lại cho chúng ta hy vọng.
Cha mong thế hệ các con và rất nhiều người trẻ như các con, tiếp tục có những sáng kiến như thế này, những sáng kiến sẽ thúc đẩy hòa bình thế giới.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả các con. Cha cám ơn các con rất nhiều.
Lời kết thúc chuyến thăm
Cha nghĩ, kinh nghiệm truyền giáo đã mở trái tim và tâm trí chúng ta, giúp chúng ta hiểu chúng ta phải cùng nhau làm việc để tạo nên sự khác biệt. Đối diện với các thách thức to lớn, cha tin chắc với công nghệ và năng lực sản xuất chúng ta có trên thế giới ngày nay, không ai bị bỏ đói. Tuy nhiên, chúng ta biết rất rõ nạn đói vẫn tồn tại. Đó là một thực tế. Và bạo lực cũng tồn tại…
– Tên con là gì?
– Hanan.
– Con thấy đó, nếu rất nhiều người có thể sống trong một không gian nhỏ bé như vậy, trong hòa bình, và trở thành bạn bè với nhau, vì sao chúng ta lại không thể làm điều này trong một thế giới rộng lớn hơn?
Tất nhiên là có thể. Nhưng điều này đòi hỏi ý chí, cần một tín hiệu mạnh mẽ và sự hợp tác của nhiều người, kể cả các con để chúng ta có thể truyền tải thông điệp này.
Là nhà truyền giáo, dĩ nhiên chúng ta cố gắng làm điều này. Nhiều người khác cũng đang cố gắng. Cha luôn nhớ câu nói của Thánh Augustinô – chúng ta đang ở Ostia – ngài đã nói: “Nếu bạn muốn thay đổi thế giới và làm cho nó tốt đẹp hơn, bạn hãy bắt đầu bằng thay đổi chính mình.”
Cha hy vọng và cầu nguyện, với mỗi các con, đây là bài học các con đã học được trong thời gian này:
Làm thế nào tôi có thể trở thành một người tốt hơn? Làm thế nào tôi có thể trở thành một người thúc đẩy hòa bình? Làm thế nào tôi cam kết thúc đẩy công lý, tình huynh đệ, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau? Và các con hãy nói: Tôi làm điều này vì đức tin của tôi vào Chúa và vào Phúc âm.
Cha tin Chúa Giêsu Kitô đã dạy điều này rất rõ ràng, Ngài đã cứu rỗi tất cả chúng ta qua chính cuộc khổ nạn của Ngài trên thập giá. Ngài mời gọi chúng ta noi gương Ngài và phục vụ nhau.
Với suy nghĩ này, cha tin chúng ta có thể thay đổi thế giới.
Cha xin cám ơn các con.
Marta An Nguyễn dịch
Tự do tôn giáo bị vi phạm nặng trên toàn thế giới
Đức Lêô XIV phê phán sự lạc quan hão huyền
Dòng người hành hương đổ về mộ của “Đức Phanxicô” sáu tháng sau khi ngài qua đời
Tìm hiểu ngoại giao của Đức Lêô
Giới trẻ thế giới, những người xây dựng đối thoại và hòa bình