Vài ngày trước lễ Phục Sinh, Đức Lêô kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt chiến tranh
la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên thường trực tại Rôma, 2026-04-01
Trong Lễ Lá ngày 31 tháng 3, Đức Lêô hy vọng Tổng thống Donald Trump tìm được “lối thoát” để ra khỏi cuộc chiến ở Trung Đông. Hình ảnh Alessia Giuliani, Catholic Press Photo/MAXPPP
Ngày thứ ba 31 tháng 3, khi rời Dinh Castel Gandolfo, Đức Lêô không chỉ nói về chiến tranh, ngài kêu gọi Tổng thống Donald Trump tìm “lối thoát” để ra khỏi cuộc chiến với Iran, sau khi lên án những ai cầu xin Chúa khi đổ máu trong thánh lễ Lễ Lá.
Trong Tuần Thánh, ngài đã ngừng phát biểu chung chung. Từ Dinh Castel Gandolfo, ngài hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ tìm được “lối thoát” để ra khỏi cuộc chiến với Iran, giảm các vụ đánh bom, hai ngày sau khi ngài lên án các nhà lãnh đạo cầu nguyện với “bàn tay dính máu”. Tại Washington, Nhà Trắng bảo vệ lời kêu gọi cầu nguyện cho các binh sĩ.
Đức Lêô nói với các phóng viên khi ngài rời Dinh Castel Gandolfo: “Tôi được biết gần đây Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông muốn chấm dứt chiến tranh. Chúng ta hy vọng ông sẽ tìm được lối thoát. Ông sẽ tìm cách giảm bạo lực và các vụ đánh bom. Sự thay đổi như vậy sẽ là một đóng góp đáng kể để kiềm chế thù hận đang tiếp tục gia tăng ở Trung Đông và các nơi khác.”
Sau đó, ngài hướng đến các nhà lãnh đạo thế giới, xin họ về lại với bàn thương thuyết và tìm các giải pháp đa phương. Ngài đặt lời kêu gọi này trong bối cảnh Tuần Thánh: “Đây là thời gian thiêng liêng nhất của năm. Tôi muốn đưa ra lời kêu gọi này tối nay, xin tín hữu kitô sống những ngày này với nhận thức ngày nay Chúa Kitô vẫn còn bị đóng đinh, vẫn còn chịu đau khổ nơi những người vô tội, những người đau khổ vì chiến tranh. Tôi lấy làm tiếc một số người vẫn cổ vũ lòng thù hận, vẫn làm ngơ trước nhiều lời kêu gọi hòa bình.”
“Quá nhiều cái chết”
Lời phát biểu này tiếp nối bài giảng với giọng điệu gay gắt bất thường ngày chúa nhật 29 tháng 3, trong Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài nhấn mạnh: “Chúa Giêsu là Vua Hòa Bình, không ai có thể dùng Chúa Giêsu để biện minh cho chiến tranh. Tiên tri Isaia đã nói: Thiên Chúa không nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, nhưng bác bỏ nó: Các ngươi có thể cầu nguyện nhiều lần, nhưng Ta sẽ không nghe; tay các ngươi đã dính máu.”
Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, dù hiếm khi ngài nêu tên các bên tham chiến, cho đến tối thứ ba, Đức Lêô ngày càng nhắm vào những lời lẽ chính trị và tôn giáo của Mỹ.
Thông điệp của ngài đã đến Washington. Ngày thứ hai 30 tháng 3, khi được hỏi về nhận xét của Giáo Hoàng, bà Karoline Leavitt, Thư ký báo chí Nhà Trắng đã bảo vệ lời kêu gọi cầu nguyện của Tổng thống Donald Trump và các quan chức quân đội Mỹ đưa ra. Bà tuyên bố: “Không có gì sai khi chúng ta kêu gọi người Mỹ cầu nguyện cho các binh sĩ đang đóng quân ở nước ngoài, đó là điều rất cao cả.”
Theo bà, nhiều quân nhân “trân trọng” các lời cầu nguyện này.
Sự bất đồng giữa Hoa Kỳ và Vatican càng trở nên nổi bật khi chính Tổng thống Donald Trump bác bỏ ý tưởng ngừng bắn do Đức Lêô kêu gọi ngày 20 tháng 3. Trả lời câu hỏi từ kênh truyền thông bảo thủ EWTN, ông tuyên bố: “Tôi không muốn ngừng bắn, chúng tôi không thể ngừng bắn khi chúng tôi đang tiêu diệt hoàn toàn phía bên kia.”
Nhưng 11 ngày sau, tình hình đã thay đổi. Cuộc chiến đã trở nên dai dẳng, tổn thất về người và chính trị ngày càng tăng, và khi cuộc chiến ngày càng không được lòng dân, Washington hiện đang ám chỉ họ đang tìm kiếm một lối thoát. Đức Lêô theo dõi sát sao các diễn biến ở Hoa Kỳ, ngài nắm bắt cơ hội này: “Đã có quá nhiều đau khổ, đã có nhiều người chết kể cả các trẻ em vô tội. tôi hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn có thể có được trước lễ Phục Sinh ngày 5 tháng 4.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch





























