Trong lễ Phục Sinh đầu tiên của Đức Lêô, ngài khôi phục lại truyền thống Tuần Thánh

31
Trong lễ Phục Sinh đầu tiên của Đức Lêô, ngài khôi phục lại truyền thống Tuần Thánh
la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên Đặc biệt Thường trú tại Rôma, 2026-04-02
Đức Lêô cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 29 tháng 3 năm 2026. MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto qua AFP
Đức Lêô cử hành toàn bộ Tuần Thánh đầu tiên của ngài. Năm 2025, Đức Phanxicô đã phải ủy thác một số nghi lễ. Nhưng sự khác biệt không chỉ dừng ở đó: Đức Lêô về Lateran Thứ Năm Tuần Thánh. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, thánh giá được rước đến Đấu trường La-mã, và lời chúc Urbi et Orbi ngày chúa nhật được mong đợi trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông. Trong Tuần Thánh đầu tiên của ngài, Đức Lêô đã có một vài điều chỉnh. Năm 2025, khi Đức Phanxicô bệnh nhiều, ngài ủy thác một số lễ nghi cho các hồng y, Đức Lêô sẽ chủ trì tất cả các nghi lễ chính, từ Chúa nhật Lễ Lá ngày 29 tháng 3, đến Thánh lễ Phục Sinh và lời chúc phúc Urbi et Orbi, cho thành phố và thế giới, được mong đợi vào ngày chúa nhật 5 tháng 4.
Năm ngoái, Đức Phanxicô đã ủy thác việc cử hành Chúa nhật Lễ Lá và hầu hết các nghi lễ của Tam Nhật Phục Sinh. Ngày chúa nhật 20 tháng 4, ngài đi một vòng Quảng trường Thánh Phêrô, một ngày trước khi ngài qua đời ngày 21 tháng 4 năm 2025. Nhưng Đức Lêô không chỉ đơn thuần theo cách Đức Phanxicô chủ trì Tuần Thánh. Trong thánh lễ Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Đức Lêô sẽ cử hành Thánh lễ Tiệc ly lúc 5:30 chiều tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateran, nhà thờ chính tòa của Giám mục Rôma, nơi các Giáo hoàng đã thực hiện nghi thức này. Ngài sẽ rửa chân cho mười hai linh mục từ Giáo phận Rôma, 11 trong số này đã được thụ phong năm ngoái.
Chặng đường Thánh giá Rôma
Trong suốt triều của Đức Phanxicô, ngài cử hành Thứ Năm Tuần Thánh tại các nhà tù, trung tâm người di cư và với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đây là một trong các cử chỉ đặc trưng nhất trong triều của ngài, lần cuối ngài đã rửa chân cho các tù nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm 2025, vài ngày trước khi ngài qua đời. Ngài đã đến thăm nhà tù Regina Coeli ở Rôma, nhưng lần này ngài đã không thể rửa chân cho họ vì sức khỏe của ngài đã yếu. Một thay đổi khác trong năm nay: vào Thứ Sáu Tuần Thánh tại Đấu trường La Mã, Đức Lêô đích thân vác thánh giá 14 chặng Đàng, tưởng nhớ hành trình của Chúa Kitô từ khi bị kết án đến khi chôn cất. Cử chỉ đầy sức mạnh này đã được Đức Gioan-Phaolô II thực hiện trong giai đoạn đầu triều của ngài (1978-2005), sau đó Đức Bênêđíctô XVI (2005-2013) làm ngắn gọn hơn.
“Chúa Kitô vẫn bị đóng đinh trên thập tự giá ngày nay”
Các nghi thức còn lại theo mô hình truyền thống, từ Thánh lễ Dầu Thánh tại Thánh đường Thánh Phêrô, nơi quy tụ các linh mục xung quanh giám mục của họ, và các loại dầu thánh được dùng trong các bí tích, đến Thánh lễ Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật. Tiếp theo là phép lành buổi trưa Urbi et Orbi, thông điệp Phục Sinh gởi đến “Rôma và toàn thế giới” từ hành lang trung tâm của vương cung thánh đường.
Cuộc gặp gỡ cuối cùng này sẽ được theo dõi sát sao
Trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông, những ngày gần đây, Đức Lêô đã có giọng điệu cương quyết hơn. Trong thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, ngài tuyên bố: “Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến và những kẻ có bàn tay nhuốm máu.” Ngài bày tỏ sự gần gũi của ngài với giáo dân Trung Đông, họ bị ngăn cản không được mừng lễ Phục Sinh trọn vẹn.
Tối thứ Ba, một lần nữa, Đức Lêô kêu gọi Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột. Ngài kêu gọi giáo dân sống Tuần Thánh với nhận thức “ngày nay Chúa Kitô vẫn còn bị đóng đinh nơi những nạn nhân vô tội của chiến tranh”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch