Đức Lêô giải thích lý do vì sao chức linh mục chỉ dành cho nam giới

26

Đức Lêô giải thích lý do vì sao chức linh mục chỉ dành cho nam giới

belgicatho.be, Victoria Cardiel, 2026-03-26

Đức Lêô giải thích vì sao chức linh mục chỉ dành cho nam giới, ngài mời gọi giáo dân cầu nguyện cho ơn gọi linh mục.

Ngày thứ tư 25 tháng 6, Đức Lêô giải thích vì sao chức vụ linh mục trong Giáo hội Công giáo được dành riêng cho nam giới, được hiểu theo ánh sáng của sự kế thừa tông đồ. Ngài kêu gọi các linh mục “nhiệt thành với lòng bác ái Tin Mừng, can đảm trở thành những nhà truyền giáo.”

Trong bài giảng giáo lý ngày 25 tháng 3, dành riêng cho Hiến chế Tín lý về Hội thánh Lumen Gentium của Công đồng Vatican II, phát biểu tại Quảng trường Thánh Phêrô ngài giải thích: “Giáo hội được xây dựng trên các tông đồ, được Chúa Kitô chỉ định là trụ cột sống động của thân thể huyền nhiệm của Ngài. Giáo hội có cấu trúc phẩm trật hoạt động nhằm phục vụ sự hiệp nhất, sứ mệnh và sự thánh hóa của tất cả các thành viên”, vì thế Giáo hội không chỉ đơn thuần là một cấu trúc có tổ chức, nhưng là một thể chế có nguồn gốc thiêng liêng.

Ngài nhắc lại, các tông đồ, những chứng nhân có thẩm quyền của Phục Sinh, đã nhận được từ Chúa Kitô sứ mệnh giảng dạy, thánh hóa, hướng dẫn, sứ vụ này “được truyền lại cho những người, cho đến khi Chúa Kitô trở lại, tiếp tục thánh hóa, hướng dẫn và dạy dỗ Giáo Hội thông qua các người kế nhiệm trong chức vụ mục vụ”.

Sự trao truyền này tạo thành nền tảng của sự kế vị tông đồ và bí tích Truyền chức thánh, được cấu trúc thành ba bậc: giám mục, linh mục và phó tế.

Đức Lêô trích dẫn Chương 3 của Hiến chế Tín lý về Hội thánh nói về cấu trúc phẩm trật của Giáo Hội: “Cấu trúc này không phải là công trình do con người tạo ra, có chức năng tổ chức nội bộ của Giáo Hội như một thể chế xã hội, nhưng là thể chế thiêng liêng qua đó sứ mệnh của Chúa Kitô tiếp tục xuyên suốt lịch sử.”

Sự khác biệt cốt yếu của chức tư tế thừa tác

Trong bài phát biểu, Đức Lêô nhấn mạnh: “Công đồng Vatican II dạy chức tư tế thừa tác hay phẩm trật khác về bản chất chứ không chỉ về cấp bậc với chức tư tế chung của các tín hữu, tuy nhiên hai chức tư tế này vẫn phụ thuộc lẫn nhau: mỗi người, theo cách riêng của mình, đều tham gia vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô.”

Như vậy, chức mục tử được ban cho người nam nhận quyền năng thánh “sacra potestas” để phục vụ trong Giáo hội, tiếp nối sứ mệnh tông đồ ban đầu được giao phó cho Mười hai Tông đồ.

Mối liên hệ này với các Tông đồ – được Chúa Kitô chọn – tạo nên nền tảng thần học giải thích vì sao Giáo hội xem chức linh mục thừa tác dành riêng cho nam giới, xuất phát từ lòng trung thành với truyền thống và với mệnh lệnh của Chúa Kitô.

Một phục vụ xuất phát từ lòng bác ái

Đức Lêô nhấn mạnh cấu trúc phẩm trật này luôn phải được hiểu là phục vụ. Trích dẫn Công đồng Vatican II, ngài nhắc sứ mệnh được giao phó cho các mục tử “là một phục vụ đích thực được văn học thánh gọi một cách có ý nghĩa là ‘diakonia’ hay chức vụ.

Ngài cũng nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI mô tả phẩm trật: “Như một thực tại sinh ra từ lòng bác ái của Chúa Kitô, để hoàn thành, lan tỏa và bảo đảm sự truyền thừa nguyên vẹn và hiệu quả những của cải đức tin, gương mẫu, điều răn và ơn Chúa Kitô để lại cho Giáo hội của Ngài.”

Đức Lêô kêu gọi có thêm linh mục

Trong phần cuối bài giáo lý, ngài mời gọi giáo dân cầu nguyện cho ơn gọi linh mục: “Chúng ta cầu nguyện để Thiên Chúa gởi đến Giáo hội những người nhiệt thành trong đức ái Tin Mừng, tận tụy vì lợi ích của tất cả những ai đã được rửa tội để họ can đảm là nhà truyền giáo đi khắp nơi trên thế giới.”

Nhận thai nhi làm con nuôi thiêng liêng

Trong bài phát biểu trước các tín hữu Ba Lan trong buổi tiếp kiến chung, Đức Lêô hoan nghênh sáng kiến ủng hộ việc bảo vệ sự sống con người, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế đầy xung đột và chiến tranh.

Ngày 25 tháng 3, Ba Lan cử hành “Ngày Thánh thiện Sự sống”được thành lập để đáp lại lời kêu gọi của Thánh Gioan Phaolô II về việc thúc đẩy tôn trọng sự sống con người trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelium Vitae.

Ngài tuyên bố: “Trong thời kỳ hỗn loạn của chiến tranh, điều quan trọng là phải bảo vệ sự sống từ khi thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên. Chúng ta cần các sáng kiến như việc nhận thai nhi làm con nuôi thiêng liêng đang được khởi xướng ngày hôm nay.”

Tại Ba Lan, người Công giáo khuyến khích người dân cùng nhau cầu nguyện trong chín tháng, từ Lễ Truyền Tin ngày 25 tháng 3 đến ngày 25 tháng 12, cho một em bé chưa chào đời, sinh ra trong hoàn cảnh bị đe dọa bởi việc phá thai.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô giải thích lý do vì sao chức linh mục chỉ dành cho nam giới

Đức Lêô sẽ vác thánh giá trong Nghi thức Đi Đàng Thánh Giá tại Đấu trường La-mã