Sơ Maia: “Tôi ngạc nhiên trước khả năng lắng nghe của Đức Lêô”

50

Sơ Maia: “Tôi ngạc nhiên trước khả năng lắng nghe của Đức Lêô”

cath.ch/newsf, Luc Balbont, 2025-12-03

Sơ Maia El Beaino (trái) và các học sinh của Sơ ở Tòa Thượng phụ Maronite Antioch, Bkerké | DR

Trong chuyến đi Lebanon, Đức Lêo đã có dịp gặp các bạn trẻ trên bậc thềm của Tòa Thượng phụ Maronite Antioch, Bkerké.

Sơ Maia và khoảng bốn mươi học sinh trường của Sơ đã gặp Đức Lêo, Sơ chia sẻ niềm vui cuộc gặp và những khó khăn khi sống tại một ngôi làng gần biên giới với Israel giữa chiến tranh, với nỗi lo khi thấy giáo dân muốn rời miền nam Lebanon.

Sơ Maia El Beaino, hiệu trưởng trường Thánh Tâm kể: “Ngài hỏi thăm hoàn cảnh của chúng tôi và cách chúng tôi trải qua cuộc chiến này.” Sơ tích cực hưởng ứng lời mời của ban tổ chức chuyến tông du và đã ghi tên để các bạn trẻ Lebanon dự cuộc gặp Đức Lêô ngày 1 tháng 12 tại Tòa Thượng Phụ Bkerké. Với các quan sát viên, cuộc gặp này là cuộc gặp duy nhất của Đức Lêô và các học sinh trẻ, động lực của thế giới ngày mai, người dân Lebanon đã đi trốn khỏi miền nam đất nước.

Sơ Maia, 45 tuổi, là người đứng đầu Trường Nữ tu Thánh Tâm, Dòng đã có mặt tại Ain Ebel, miền nam Lebanon, từ năm 2020. Ngôi làng có 1.500 cư dân và chỉ cách biên giới Israel 5 cây số. Sơ cho biết: “Chúng tôi có 1.500 người vào mùa đông, nhưng hơn 2.000 người vào mùa hè.  Khu vực này đang trong tình trạng hỗn loạn, bị tàn phá bởi cuộc chiến bất tận giữa Israel và các nhóm Hồi giáo Palestine Hamas và Hezbollah, dù đã có lệnh ngừng bắn đã ký tháng 10 năm 2025. Nhà cửa bị phá hủy, làng mạc bị san phẳng và rất nhiều người chết. Các nạn nhân vô tội chết mỗi ngày, nhất là phụ nữ và trẻ em. Nếu trường của tôi ở Ain Ebel đóng cửa, các tín hữu kitô sẽ rời khu vực này.”

Sau đó, với giọng nói mạnh mẽ năng động, Sơ Maia đọc lại các con số làm người nghe rùng mình: “Trường của chúng tôi đã từng có hơn 1.000 học sinh – một nửa theo Thiên chúa giáo, một nửa theo đạo Hồi dòng Shiite – trước chiến tranh tháng 10 năm 2023 giữa Israel và Hamas ở Palestine và Hezbollah ở Lebanon, số lượng học sinh đã giảm đi một nửa, bây giờ chỉ còn 500 học sinh, vì nhiều ngôi làng trong khu vực của chúng tôi đã bị máy bay không người lái và đạn pháo của Israel san phẳng, người dân phải vội vã ra đi, họ đến miền bắc Lebanon ở nhờ bạn bè, gia đình.”

Sơ Maia nói, giọng xúc động. Các học sinh đi theo Sơ Maia El Beaino để gặp Đức Lêô. Cuộc gặp của Đức Lêô với 10.000 bạn trẻ.

Kể từ khi giành độc lập năm 1943, Lebanon là nơi dừng chân của các Giáo hoàng, Đức Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và bây giờ là Đức Lêô XIV. Vì lý do chính trị (chính phủ Liban trống rỗng, chiến tranh và tình trạng sức khỏe yếu kém của Đức Phanxicô), ngài rất muốn đi nhưng không thể được. Lý do chính Rôma quan tâm đến quốc gia nhỏ bé Lebanon vì Lebanon là quốc gia Ả Rập duy nhất ở Trung Đông mà các tín hữu kitô còn nắm giữ một mức độ quyền lực: tự do chính trị và xã hội, và tiếng nói được tôn trọng.

Sơ Maia kể: “Chúng tôi rời trường sáng 1 tháng 12 với 40 học sinh nam nữ từ 16 đến 18 tuổi. Chúng tôi chia các em thành hai nhóm để dễ đi, các em đã đọc thông điệp Fratelli tutti của Đức Phanxicô tập trung vào tình huynh đệ. Chúng tôi phải đi ba giờ xe mới đến Beirut.”

Vào khoảng 6 giờ chiều, hơn 10.000 thanh thiếu niên và các người đi kèm đã tập trung ở Tòa Thượng Phụ để nghe sứ điệp hy vọng, hòa bình và chung sống của Đức Lêô. Vì thiếu chỗ, nhiều học sinh đã không gặp được ngài.

Sơ Maia chia sẻ: “Chúng tôi tự hỏi vì sao Lebanon chưa bao giờ tuyệt vọng. Trên mảnh đất Liban, đặc biệt ở miền Nam, tín hữu kitô và tín hữu hồi giáo luôn sống cùng nhau. Tại trường Kitô giáo của chúng tôi, chúng tôi cómột nửa là học sinh Hồi giáo Shia, phụ huynh các em rất trân trọng sứ mệnh, các giá trị và tiêu chuẩn giảng dạy cao của chúng tôi.”

Nhưng điều làm cho Sơ Hiệu trưởng Maia ngạc nhiên là cách Đức Lêô dẫn dắt học sinh suy ngẫm với câu hỏi đơn giản này: “Kể từ khi lịch sử bắt đầu, Lebanon đã trải qua nhiều giai đoạn đầy biến động: nội chiến, nước ngoài chiếm đóng, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, vậy mà đất nước này vẫn luôn tự tái thiết một cách kỳ diệu.”

Buổi gặp riêng

Nhờ sự can thiệp của Sứ thần Tòa thánh, Tổng Giám mục Paolo Borgia, Đức Lêô đã đồng ý tiếp riêng Nữ tu và bốn học sinh của Sơ. Sơ chọn hai nữ sinh, hai nam sinh của bốn làng Kitô giáo khác nhau: Eddy Abou Elias của làng Kawzah, Hadi Naddaf của làng Debel, Celia Hajj của  làng Rmeich, và Jana Andraos của làng Zin Ebel.

Sơ Maia gặp Đức Lêô | DR

Một buổi gặp kín đáo, thân mật, không có báo chí. Sơ cho biết: “Ngài hỏi chúng tôi về hoàn cảnh chúng tôi và cách chúng tôi sống cuộc chiến này như thế nào; tôi rất ngạc nhiên trước sự hiểu biết của ngài về người dân miền Nam; tôi nghĩ Sứ thần đã cho ngài biết thông tin. Tôi ngạc nhiên trước khả năng lắng nghe của ngài. Tôi hy vọng chuyến đi này có tác động tích cực đến Lebanon và các tín hữu trong vùng, Rôma đã quan tâm đến tình trạng của chúng tôi.”

Trong chuyến đi, Đức Lêô không đến miền Nam do tình hình bất ổn của khu vực. Nhiều người buồn vì ngài không đến, khi một số lớn người trẻ Lebanon đang di cư ra nước ngoài, đất nước mất đi một phần lớn thanh niên tài năng, sự chào đón dành cho các học sinh của trường Thánh Tâm là dấu hiệu của hỗ trợ, của khơi dậy hy vọng.

Các học sinh của Sơ Maia ra về với đầy ắp kỷ niệm vui vẻ. Nhưng khi các em đi ngang qua gần sân bay thủ đô, Đức Lêô sẽ về Rôma ngày 2 tháng 12, khuôn mặt các em buồn hẳn khi nghe động cơ máy bay và máy bay không người lái của Israel bay trên bầu trời Liban.

Một cuộc đời tận tụy với công tác giảng dạy

Sơ Maia El Beaino sinh năm 1980 tại vùng Jounieh, gần Beirut, trong một gia đình Maronite mộ đạo. Sơ có bằng  về khoa học máy tính, nghiên cứu tôn giáo và công tác xã hội, cùng bằng thạc sĩ quản trị trường học. Sơ khấn trọn đời khi 23 tuổi, Sơ noi gương Thánh Phanxicô Assisi và Mẹ Têrêxa. Vào thời điểm cao trào của cuộc chiến, một lệnh của quân đội Israel được đăng trên mạng xã hội ngày 1 tháng 10 năm 2024, báo cho người dân Ain Ebel 40 phút để rời làng. Sơ phải tìm nơi trú ẩn an toàn hơn. Thời gian lưu vong của Sơ không kéo dài lâu, vì Sơ về lại chức vụ Hiệu trưởng trường của Sơ, khao khát tiếp tục sứ mệnh hiện sinh của Sơ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sơ Maia: “Tôi ngạc nhiên trước khả năng lắng nghe của Đức Lêô”

Giáo sư Guillaume Prévost: “Các trường Công giáo cần các môn đệ của Chúa Kitô”

Đức Lêô cai trị, nhưng không đơn độc: Gaza là trường hợp điển hình