Đức Lêô XIV: Giáo hoàng của trái tim
cruxnow.com. Christopher R. Altieri, 2025-08-21
Giáo hoàng của trái tim
Đức Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 4 tháng 6 năm 2025. (Nguồn: Vatican Media)
Đức Lêô XIV kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình ngày thứ sáu 22 tháng 8, Lễ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương.
Cuối buổi tiếp kiến chung, ngài nói: “Đức Maria là Mẹ của các tín hữu trên trái đất này. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, khi trái đất chúng ta bị tổn thương vì chiến tranh ở Thánh Địa, ở Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới.”
Đức Lêô xin giáo dân dành ngày 22 tháng 8 để ăn chay cầu nguyện, xin Chúa ban hòa bình và công lý, lau khô nước mắt của những người đau khổ vì các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra: “Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ thương giúp các dân tộc tìm thấy con đường dẫn đến hòa bình.”
Đây là nỗ lực cuối cùng của tình yêu để không bỏ cuộc, và Giuđa đã từ chối lời đề nghị của Chúa Kitô: “Nhưng chính vì lý do này, miếng bánh này chính là ơn cứu độ của chúng ta để chúng ta biết Thiên Chúa làm mọi điều – hoàn toàn mọi điều – để đến với chúng ta, dù chúng ta chối bỏ Ngài. Chính tại đây, sự tha thứ bộc lộ trọn vẹn sức mạnh và diện mạo đích thực của hy vọng, không phải lãng quên hay yếu đuối. Tình yêu của Chúa Giêsu không phủ nhận chân lý của đau khổ, nhưng không để cái ác có tiếng nói cuối cùng.”
Hòa bình và tha thứ là ơn của Chúa, không để cái ác lên tiếng sau cùng: đó là chủ đề Đức Lêô đề cập ngay từ đầu, từ buổi tối ngài được bầu làm Giáo hoàng.
“Bình an cho tất cả anh chị em!” lời đầu tiên Đức Lêô XIV nói với giáo dân.
“Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu thương tất cả anh chị em, điều ác sẽ không thắng thế!” Trong những tháng đầu tiên nhậm chức, ngài nhắc chủ đề hòa bình và tha thứ nhiều lần và đã nhanh chóng thành chủ đề xuyên suốt triều giáo hoàng còn rất trẻ của ngài.
Trong thông điệp gửi Hội nghị thượng đỉnh A.I. For Good vào tháng 6, ngài lên tiếng hòa bình là ‘sự yên bình của trật tự’, câu của Thánh Augustinô, người cha thiêng liêng của ngài.
Trong bài diễn văn trước Ngoại giao đoàn tại Tòa thánh ngày 17 tháng 5, Đức Lêô tuyên bố: “Hòa bình được xây dựng trong trái tim và từ trái tim, bằng cách loại bỏ lòng kiêu hãnh và thù hận, bằng cách lựa chọn ngôn từ cẩn thận.’
‘Trái tim’ là chủ đề đặc trưng của Thánh Augustinô. Theo Thánh Augustinô, trái tim không chỉ là cơ quan có chức năng và mục đích sinh lý, nhưng còn là nơi chứa đựng những khát vọng sâu thẳm nhất của chúng ta. Tiếng la-tinh “cor” là trái tim, nơi Chúa đang chờ đợi chúng ta.
Thánh John Henry Newman có câu châm ngôn “Trái tim nói với trái tim – Cor ad cor loquitur.” Ngài được phong thánh năm 2019, sau khi được phong chân phước năm 2010, tháng 7 năm nay Đức Lêô công bố ý định phong ngài là Tiến sĩ Hội Thánh. Trong số vô số bài báo được công bố vào cuối tuần trước để kỷ niệm 100 ngày đầu tiên Đức Lêô làm Giáo hoàng – các bài tường thuật, hồi tưởng, phân tích, bình luận – đài NBC địa phương Chicago đã có cuộc phỏng vấn với ông John, anh của Đức Lêo đã gọi em mình là ‘giáo hoàng của giáo dân’ (John là anh thứ hai, Louis Jr. là anh cả, Đức Lêô là em út).
Dù quan điểm của John Prevost có thể bị cho là thiên vị, nhưng giáo dân, đặc biệt là các người trẻ đã phản hồi tích cực với Đức Lêo. Ngài đã thu hút một triệu người đến dự Thánh lễ Năm Thánh dành cho giới trẻ ngày 3 tháng 8, nhân dịp này, ngài cũng đã nói về tầm quan trọng của việc vun đắp trái tim chân thành.
Ngài nói với các bạn trẻ ở Công viên Tor Vergata, Rôma: “Chúng ta không được sinh ra để sống cuộc đời mà mọi thứ đều chỉ là vật chất và tĩnh tại, nhưng để sống một cuộc đời không ngừng đổi mới qua việc hy sinh bản thân trong tình yêu. Đó là lý do vì sao chúng ta liên tục khao khát một điều gì đó ‘nhiều hơn’ bất kỳ thực tế nào được tạo ra có thể mang lại cho chúng ta. Chúng ta cảm nhận một cơn khát sâu xa và cháy bỏng mà không thức uống nào trên thế gian này có thể làm chúng ta thỏa cơn khát. Chúng ta đừng lừa dối trái tim mình bằng cách cố gắng thỏa mãn nó bằng những thức uống rẻ tiền!”
Các nhà quan sát Vatican đang chờ ngài đưa ra những quyết định lớn và khó khăn, nhưng có lẽ ngài đã bắt đầu tiết lộ chương trình của ngài: một giáo hoàng của trái tim.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô XIV: Giáo hoàng của trái tim
Doanh nhân Rodolphe Baron giúp phụ nữ thoát khỏi nghề mại dâm bằng công việc






























