Tại Đại hội Giới trẻ, thế hệ Đức Lêô XIV đã ra đời
Một trong các nhóm bạn trẻ Pháp đến dự Đại hội Giới trẻ tại Rôma từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Hình ảnh – Aessia Giuliani / Catholic Press Photo
famillechretienne.fr, Anne-Françoise de Taillandier, 2025-08-05
Ngày 3 tháng 8, hơn một triệu giáo dân hành hương đã về Tor Vergata, ngoại ô Rôma để dự Thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ. Đây là cuộc gặp đầu tiên của họ với Đức Lêô. Các bạn trẻ là nguồn hy vọng của ngài.
“Papa Leone!” Ngày chúa nhật 3 tháng 8, lần đầu tiên từ ngày được bầu chọn, Đức Lêô nghe tiếng reo hò vang dội của một triệu bạn trẻ hành hương tại khuôn viên trường đại học Tor Vergata Rôma, nhân dịp Thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới. Với các bạn trẻ đã xem ngài là “người của họ”, ngài hiền từ cười với họ, khích lệ họ hy vọng: “Các con là muối cho đời, các con là ánh sáng cho thế gian!”
Ngày thứ ba 29 tháng 7, vào cuối thánh lễ, ngài bất ngờ xuất hiện trên Xe giáo hoàng ở Quảng trường Thánh Phêrô và một lần nữa, trước biển người trẻ và cờ hoa rực rỡ, ngài tạm biệt các bạn trẻ hành hương trong giây phút thiêng liêng mạnh mẽ với các cuộc gặp của các bạn trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới. Chứng từ của họ là dấu chỉ hy vọng cho Giáo hội và cho thế giới.
“Cuộc đời tôi sẽ thay đổi”
Cô Krista, 29 tuổi chia sẻ: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới, nhưng tôi biết cuộc đời tôi sẽ thay đổi vì đây là Năm Thánh Hy vọng. Tôi cảm thấy như tôi đang sống trong giấc mơ.” Cũng như Đức Lêô, cô ở Chicago, cô đã có chương trình đi Năm Thánh trước khi ngài được bầu. Cô rất vui với Tân Giáo hoàng: “Ngài có nét gì đó quen thuộc với một trái tim thấu hiểu những gì giới trẻ ngày nay đang trải qua. Đức tin Công giáo đang hồi sinh trong giới trẻ trên toàn thế giới. Thật xúc động khi chứng kiến điều này ở đây!”
Đây cũng chính là tâm tư của cô Minyeong Jeong, người Hàn Quốc cùng đi với 40 giáo dân hành hương của Giáo phận Uijeongbu, phía bắc Seoul. Cô xuất thân từ một gia đình Nho giáo và đã được rửa tội bốn năm trước. Sau đó cô bị ung thư tuyến giáp, cô chia sẻ: “Lời cầu nguyện của nhiều người đã giúp tôi có sức chữa trị và tôi được lành. Tôi trải nghiệm được tình yêu Chúa cho tôi. Tôi rất vui được đến Rôma để gặp các bạn trẻ khác. Ở đất nước tôi, tôi là nhóm thiểu số.”
Giáo hội cần chứng tá đức tin của các bạn
Với các bạn trẻ hành hương Pháp, niềm hy vọng này được thấy rõ trong buổi tiếp kiến riêng sáng 29 tháng 7 của Đức Lêô với 800 dự tòng và tân tòng, trong đó có 600 người Pháp. Đức Lêô nhấn mạnh: “Giáo hội cần chứng tá đức tin nhiệt tình của các con.”
Anh Victor, 25 tuổi, sắp rước lễ lần đầu trong năm tới, anh chia sẻ cảm xúc: “Tôi nghĩ lại những năm tháng đã qua và tất cả những trùng hợp ngẫu nhiên Chúa dẫn dắt tôi đến đây. Tôi có cô bạn người Hồi giáo, cô rất rành về các tôn giáo, vì thế tôi muốn tìm hiểu sâu về tôn giáo của tôi. Tôi đi lễ ở giáo xứ Seine-Saint-Denis, tôi gặp các linh mục, các bạn bè, họ dẫn dắt tôi đến với Chúa Kitô. Tôi dự Năm Thánh với một Hiệp hội các bạn trẻ công giáo ở khu phố lao động.”
Anh Patrice, 19 tuổi, nói về nhóm của anh: “Chúng tôi mang ngọn lửa mới đến thắp trong các nhà thờ.” Anh giúp lễ tại giáo xứ Garges-lès-Gonesse, ở Val-d’Oise. Tại Saint-Jean-de-Latran, gần 300 bạn trẻ của các nhóm đã bước qua Cửa Thánh trong tiếng hát hân hoan của 21.000 người Pháp khác, một bước quan trọng trong cuộc rước Năm Thánh, tiếp theo là lời cầu nguyện theo ý chỉ của Giáo hoàng dưới vòm Vương cung Thánh đường lớn. Laura, 22 tuổi, đến từ Sarcelles, vùng Val-d’Oise mong muốn đi chuyến hành hương này, cô tâm sự: “Tôi đã hút thuốc bốn năm, nhưng tuần này, tôi quyết định bỏ thuốc”.
“Hy vọng là chiếc neo kết nối tôi với Thiên Đàng.”
Một nơi khác để các bạn trẻ hành hương Pháp gặp nhau: các hội nghị và các sự kiện văn hóa được tổ chức trong khuôn viên xanh mát của trường trung học Châteaubriand, trên các ngọn đồi Rôma, Ecclesia a Roma và Santos, hai tổ chức thuộc Hội đồng Giám mục Pháp dành riêng cho sinh viên và những người trẻ.
Angel, Armand và Oihana cùng với hàng chục thành viên khác của giáo xứ Bayonne ở vùng Pyrénées-Atlantiques chủ trì hai buổi hội thảo về Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Họ đã làm các công cụ họ làm cho Năm Thánh, một quyển sách và một podcast về chủ đề hy vọng. Anh Armand 19 tuổi chia sẻ: “Hy vọng là chiếc neo kết nối tôi với Thiên đàng và với niềm tin chắc chắn Chúa Kitô luôn cứu tôi.”
Ngày 31 tháng 7, trong khuôn viên của Circus Maximus, gần Diễn đàn Rôma, Bí tích Hòa giải đã được tổ chức, một bước quan trọng khác của tiến trình Năm Thánh. Tại địa điểm của các vị tử đạo đầu tiên, hàng chục tòa giải tội được dựng lên dưới những chiếc lều. Các linh mục luân phiên giải tội với nhiều ngôn ngữ và được sự giúp đỡ của nhiều thiện nguyện viên. Anh Gabriel chia sẻ: “Xưng tội không bao giờ dễ dàng, nhưng chúng ta càng xưng tội thì càng thấy dễ dàng. Được ơn toàn xá là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của xưng tội. Không một lời cầu nguyện nào của chúng ta là hoài công.”
Cô gái 23 tuổi ở Paris, đội mũ đỏ, mặc áo sọc chia sẻ: “Chúng tôi tập trung vào bí tích giải tội để sống đức tin. Niềm hy vọng kitô giáo là tin Chúa luôn ở cùng chúng ta, không một lời cầu nguyện nào là hoài công. Nhưng xin Ngài một điều gì đó đòi hỏi chúng ta phải đi một bước: đó là ý nghĩa của cuộc hành hương.” Năm Thánh là dấu chỉ của hy vọng. Qua việc xưng tội, những người hành hương tạo một hiệp thông đích thực, chuẩn bị để trải nghiệm tuần lễ cuối cùng cùng với Đức Lêô.
Sự hiệp thông thật sự đã rõ ràng giữa ngài và hàng triệu bạn trẻ tụ họp ở Tor Vergata trong giờ chầu Thánh Thể vào cuối buổi canh thức cầu nguyện ngày 2 tháng 8. Đức Lêô đi giữa đám đông, các bạn trẻ ùa về xe ngài. Ngài bước lên bục, tay cầm Thánh giá Năm Thánh, ngài lắng nghe các câu hỏi của các bạn Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Ý, nói chuyện với họ về tình bạn, về phân định và đời sống nội tâm. Sau đó, khi mặt trời lặn, tiếng ca hát, nhảy múa, reo hò dần dần nhường chỗ cho một im lặng sâu lắng. Đức Lêô XIV quỳ xuống thờ lạy Chúa Kitô, ngài nêu gương cho thế hệ trẻ mới. Trong riêng tư tâm hồn của mỗi người, các bạn trẻ chia sẻ những đau khổ, những khát vọng và những giấc mơ của họ.

“Gieo hy vọng”
Sofiia, 19 tuổi, đến từ Ukraine cùng với 50 sinh viên khác của Đại học Công giáo Lviv, đã tạ ơn Chúa vì cô đã đến được. Khi chiến tranh bùng nổ, bất công đã làm cô mất niềm tin một thời gian. Bây giờ cô dựa vào lời cầu nguyện và sứ điệp yêu thương của Phúc Âm để kiên trì trong hy vọng, cô mong: “Là người trẻ, chúng tôi mong cùng nhau chấm dứt chiến tranh và tái thiết Ukraine.” Anh Michel, một chủng sinh ở ngoại ô Beirut cầu nguyện cho hòa bình và cho các bạn trẻ chưa gặp Chúa Kitô: “Hy vọng của tôi, dù kinh tế nước tôi đang gặp khó khăn, nhưng tôi biết Chúa Giêsu đang hiện diện giữa chúng tôi và các bạn trẻ đang quy tụ ở đây để gặp Ngài. Ngài là niềm hy vọng của chúng tôi.” Trước khi ban phép lành vào cuối thánh lễ bế mạc, Đức Lêô nói: “Các bạn trẻ của cha, các con cho thấy một thế giới khác là có thể. Các con là hy vọng của thế giới, cùng với Chúa Kitô là hy vọng của chúng ta. Các con hãy gieo hy vọng!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đại lễ Giới trẻ: 100 ngày sau khi được bầu chọn, Đức Lêô cho biết về ngài
Sau một trăm ngày, “phong cách” của Đức Lêô XIV là gì?
Đại lễ Giới trẻ: 100 ngày sau khi được bầu chọn, Đức Lêô cho biết về ngài






























