Chúng con xin cám ơn Cha, Cha Phanxicô

17

Chúng con xin cám ơn Cha, Cha Phanxicô

temoignagechretien.fr, Christine Pedotti, 2025-02-27

Chúng con rất yêu quý Cha, thưa Cha. Dù tin tức về sức khỏe của Cha luôn bị báo động, nhưng chúng con mong các tin tức này sớm thuộc về quá khứ. Chúng con mong Cha chóng hồi phục, chúng con biết tiến trình này đang hoàn thành. Các bác sĩ tìm cách để đưa Cha nhanh chóng ra khỏi tình trạng này, nhưng là con cái, chúng con biết, vì tuổi tác, vì cha đã yếu, đã mệt mỏi, dễ bị tổn thương nên  thời gian dưỡng bệnh của cha sẽ lâu. Thêm nữa, Cha là người có cá tính mạnh, là người có quyền lực, Cha không hề sợ hãi, nhưng trách nhiệm với Giáo hội vô cùng lớn, các hoàn cảnh địa chính trị bất ổn của thế giới lại càng làm Cha thêm nản lòng. Có thể Cha mong đến một lúc chấm dứt gánh nặng này và một khả thi luôn gợi lên.

Bối cảnh này làm chúng con đặt câu hỏi về luật làm giáo hoàng là làm trọn đời. Với khôn ngoan, Đức Bênêđíctô XVI đã cho thấy Giáo hoàng có thể từ nhiệm nhưng có hợp lý khi quyết định này nên giao cho người gánh trách nhiệm này không? Các Giám mục cũng như các Hồng y đều có giới hạn tuổi, lần đầu là 75, lần thứ hai là 80 tuổi. Cũng như những người về hưu, cuộc sống của họ không dừng lại vì bất cứ lý do gì. Có nhiều cách để có giá trị và còn hữu ích; người lớn tuổi luôn là tấm gương hàng ngày cho chúng con. Việc thực hiện chức vụ không giới hạn tuổi dẫn đến một hậu quả khác: các hồng y ngần ngại chọn người trẻ tuổi, nếu một người khi 55 tuổi làm Giáo hoàng, họ có ít nhất ba mươi năm để làm… Quá lâu, quá nhiều nguy cơ bị quyền lực làm xói mòn.

Ai dám đặt những câu hỏi này? Ai dám trả lời? Và vì thế, Giáo hội công giáo đang rất cần điều này. Giáo hội không những chỉ cần khôn ngoan, Giáo hội còn cần sức lực trẻ trung, cần năng động, cần sáng tạo. Giáo hoàng của Giáo hội phải là người đương thời của thế giới ngài sống, không phải thế giới của tổ tiên. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu chỉ ngoài ba mươi…

Chúng con yêu mến Cha, với triều của Cha, Cha hòa giải nhiều người trong chúng con, Cha cho thế giới thấy gương mặt của Phúc âm, Cha hướng về những người mong manh nhất, nghèo khổ nhất, tất cả những người “cuối cùng”, Cha nhắc chúng con nhớ đó là những người đầu tiên trong trái tim Chúa.

Chúng con xin cám ơn Cha, Cha Phanxicô.

Marta An Nguyễn dịch

Hai tuần sau khi vào bệnh viện Gemelli, Đức Phanxicô đã ra khỏi giai đoạn nguy kịch

Phật tử Sri Lanka cầu nguyện cho Đức Phanxicô

Đức Giáo hoàng François nhập viện: ba trạng huống có thể xảy ra 

Michel Cool: “Khi thế giới ở giai đoạn khủng hoảng, vắng tiếng nói của Giáo hoàng làm hy vọng của chúng ta bị suy yếu.”