Cựu chiến binh Mỹ qua đời vì Covid-19, 100 năm sau khi người anh sinh đôi chết vì cúm Tây Ban Nha

463

Cựu chiến binh Mỹ qua đời vì Covid-19, 100 năm sau khi người anh sinh đôi chết vì cúm Tây Ban Nha

cnews.fr, 2020-04-23

Báo chí Mỹ đưa tin, ông Philip Kahn, một cựu chiến binh một trăm tuổi của Thế chiến Thứ hai đã qua đời vì coronavirus, một thế kỷ sau khi người anh em sinh đôi của ông chết khi còn nhỏ vì  cúm Tây Ban Nha.

Ngày thứ tư 22 tháng 4, trang mạng Newsday cho biết, năm 1945, ông Philip Kahn tham gia vào trận chiến trên đảo Iwo Jima của Nhật Bản sau đó trong các cuộc không kích thời gian sau khi bom nguyên tử dội xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki. Năm 1940, ông Philip Kahn tham gia vào chương trình đào tạo phi công trong quân đội và được trao hai ngôi sao đồng trong thời gian chiến đấu.

Ông Philip Kahn và người anh trai sinh đôi Samuel sinh vào tháng 12 năm 1919. Theo tin của gia đình được báo Long Island tại New York trích dẫn, Samuel đã qua đời khi còn rất nhỏ vì dịch cúm Tây Ban Nha.

Ông Warren Zysman, cháu của ông Philip Kahn nói với hãng tin CNN: “Suốt đời ông tôi rất sợ một đại dịch như thế xảy ra. Ông hay nói về chuyện này. Khi chúng tôi nói chuyện, ông nói với tôi: ‘Lịch sử lặp lại con à, 100 năm không phải là lâu.”

Ông Philip Kahn có các triệu chứng của coronavirus, đặc biệt là ho và qua đời vào ngày 17 tháng 4, có lẽ ông biết mình bị nhiễm Covid-19. Ông Zysman nói: “Trong những ngày cuối cùng, ông tôi nói nhiều về anh mình.”

Năm 2017, vào ngày sinh nhật thứ 98, ông nói: “Chiến tranh thật khủng khiếp. Người lính bị giết, thường dân bị đau khổ, phụ nữ và trẻ em đau khổ nhiều nhất.”

Theo hãng tin Newsday, ông Philip Kahn được chôn cất tại Long Island vào ngày thứ hai. Ông không phải là người đầu tiên chết vì coronavirus sau khi mất người thân trong trận dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918-19. Ngày 14 tháng 4, một phụ nữ đã qua đời tại San Antonio (Texas), ở tuổi 96, bà mất người chị trong dịch cúm Tây Ban Nha mà bà chưa bao giờ biết chị.

Đại dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 1918 đến tháng 4 năm 1919 và lấy đi sinh mạng khoảng 50 triệu người, được xem là đại dịch gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Trận dịch này giết năm lần nhiều hơn so với các trận chiến trong Thế chiến thứ nhất.

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Ở bất cứ tuổi nào chúng ta cũng bị con quái quỷ đeo đuổi”