Sau mười ngày nhập viện, sáng chúa nhật 18 tháng 6, Đức Phanxicô đọc Kinh Truyền Tin ở Quảng trường Thánh Phêrô

93

Sau mười ngày nhập viện, sáng chúa nhật 18 tháng 6, Đức Phanxicô đọc Kinh Truyền Tin ở Quảng trường Thánh Phêrô

Sáng chúa nhật 18 tháng 6, Đức Phanxicô đọc Kinh Truyền Tin ở Quảng trường Thánh Phêrô, đánh dấu ngày ngài trở lại với giáo dân ở Vatican. Sau mười ngày vắng bóng, hôm nay giáo dân được gặp lại Đức Phanxicô.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-06-18

Dưới cái nóng như thiêu như đốt, giáo dân dự buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 18 tháng 6. YARA NARDI/REUTERS

Sáng nay, mặc cho cái nóng bỏng rát của Rôma, bà Ilka, 47 tuổi ngồi dựa vào một trong những khối đá lớn nằm rải rác ở Quảng trường Thánh Phêrô, bà đến từ Treviso miền bắc nước Ý để hành hương về Rôma như hàng năm bà vẫn đi. Bà đến sớm hơn một giờ để có chỗ ngồi tốt nhất để nhìn về cửa sổ dinh tông tòa, nơi Đức Phanxicô sẽ ra đọc Kinh Truyền Tin.

Sau 10 ngày nhập viện vì bị chứng thoát vị đường bụng và phải mổ ngày thứ tư 7 tháng 6 tại bệnh viện Gemelli, ngày chúa nhật 18 tháng 6, Đức Phanxicô đọc Kinh Truyền Tin truyền thống ở cửa sổ dinh tông tòa.

“Bệnh của giáo hoàng luôn đồng nghĩa với các âm mưu và các tin đồn kế vị”

Bà Ilka không bỏ sót tin tức nào về sức khỏe của Đức Phanxicô trong tuần này, nhưng bà không lo, bà cho biết: “Tôi biết ngài được các bác sĩ giỏi chăm sóc tận tình,” bà vừa cười vừa nói để lộ viên kim cương giả sáng bóng trên chiếc răng của bà.

 “Từ tận đáy lòng, tôi xin cám ơn”

Ngồi xa hơn một chút, dưới chân một trong những cột đèn, ba người Pháp đang chờ để được nhìn giáo hoàng, hôm nay là ngày cuối họ nghỉ hè ở Rôma. Bà Chantal, 77 tuổi, ở vùng Pau, bà ngồi dưới đất, bà nói: “Ngài là giáo hoàng đơn giản, thánh thiện, tôi mong ngài được sống thọ. Tôi đau lòng khi ngài phải vào bệnh viện, tôi vui mừng bây giờ ngài đã lành bệnh và về nhà.”

“Ngài đã làm việc lại”

Trước Ilka, Chantal và 15.000 khách hành hương khác, tuy giọng còn mệt mỏi, ngài cám ơn mọi người: “Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai khi tôi ở bệnh viện Gemelli đã dành tình cảm, cảm thông và tình bằng hữu với tôi. Sự gần gũi về mặt nhân bản và tinh thần này đã giúp và an ủi tôi rất nhiều. Xin cám ơn, xin cám ơn anh chị em rất nhiều.”

“Vụ đắm tàu rất nghiêm trọng”

Vào cuối giờ Kinh Truyền Tin, ngài lên án “vụ tấn công tàn bạo” vào một trường trung học ở Uganda làm cho 37 học sinh bị thiệt mạng đêm thú sáu rạng ngày thứ bảy 17 tháng 6. Ngài cũng bày tỏ nỗi buồn vô hạn của ngài sau vụ đắm tàu ngày thứ tư 14 tháng 6 ở ngoài khơi bờ biển Hy Lạp. Ít nhất có 78 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Hàng trăm người đã được giải cứu cho đến nay. Hơn 140 người Syria có mặt trên tàu và theo hãng tin AFP có rất nhiều người mất tích.

Đức Phanxicô lộ rõ xúc động, ngài nói: “Dường như biển rất lặng. Tôi xin lặp lại lời cầu nguyện của tôi cho tất cả những người đã thiệt mạng. Và tôi xin tất cả chúng ta luôn làm mọi cách để ngăn chặn những thảm kịch như vậy xảy ra.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch