Cả sắc phong và các danh dự cũng không bảo vệ được một khi đã phạm lỗi

147

Cả sắc phong và các danh dự cũng không bảo vệ được một khi đã phạm lỗi

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp | © I.Media

Tổng giám mục De Moulins Beaufort muốn khôi phục lòng tin của giáo dân: “Cả sắc phong và các danh dự cũng không bảo vệ được một khi đã phạm lỗi.”

la-croix.com, Christopher Henning, 2022-11-08

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort công nhận: “Chúng tôi biết lòng tin tưởng của giáo dân đặt vào các mục tử của họ đã bị lung lay nặng và có lẽ đã bị phá vỡ. Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort đau lòng nói với 120 giám mục về Lộ Đức ngày thứ năm 3 tháng 11 để dự Hội nghị khoáng đại hàng năm. Ngài nói về các trường hợp lạm dụng tình dục đã làm rúng động nước Pháp nhưng cũng xin các giám mục hy vọng: “Thứ năm tuần trước lòng chúng ta nặng trĩu những cảm xúc lẫn lộn; chúng tôi đau lòng khi biết anh em đã bị bầm dập, tức giận, khó chịu, nghi ngờ, mong ước của chúng tôi là thoát ra khỏi văn hóa cho phép lạm dụng và che đậy chúng. Giờ đây, niềm vui của Tin Mừng là điều chúng ta muốn phục vụ và đó là điều chúng ta muốn chia sẻ với mọi người, để thực hiện điều chúng ta đã dấn thân cả cuộc đời.”

Vụ tai tiếng là do mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc nhưng cũng do không có truyền thông rõ ràng. Để được rõ ràng hơn, tổng giám mục đã trình bày chi tiết tình trạng của mười một giám mục danh dự liên hệ: “Tám giám mục bị liên lụy vì những hành vi họ đã phạm. Trong số đó, có 5 vụ đã được báo chí nhắc đến và pháp lý đang làm các thủ tục tố tụng, đôi khi bị ngừng, đôi khi vẫn đang tiến hành. Một trong số vụ kết thúc bằng miễn tố. Cuối cùng có ba trường hợp đang được điều tra.”

Một ủy ban giám sát

Nói về các cáo giác giám mục Michel Santier và hồng y Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục De Moulins-Beaufort nhấn mạnh đến những trở ngại trong vụ xử lý các vụ án ở Pháp và ở Vatican, bí mật đã đè nặng trong những trường hợp này.

Để tránh những rối loạn chức năng đặc trưng qua hai trường hợp này, các giám mục đã quyết định thành lập một ủy ban theo dõi mọi tổng giám mục hay giám mục nào phải giải quyết trường hợp lạm dụng hoặc tấn công tình dục của một giám mục khác, sẽ được theo dõi trong mọi giai đoạn của tiến trình để được đồng hành. Ngài nêu rõ: “Chúng tôi cũng sẽ hành động với các cơ quan liên hệ ở Rôma để chính xác biết các thủ tục, thiết lập các tiêu chuẩn chính xác hơn về việc công bố các sự kiện và các biện pháp trừng phạt.”

“Cả sắc phong và các danh dự cũng không bảo vệ được một khi đã phạm lỗi”

Không thể bênh vực những kẻ lạm dụng, tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort đặt các giám mục của ngài xuống bệ thờ: “Chúng ta phải thừa nhận, cả sắc phong và các danh dự cũng không bảo vệ được một khi đã phạm lỗi, một số đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng ngay cả dưới mắt công lý Quốc gia và mỗi con người đều có thể bị những thế lực phức tạp chi phối mà không phải lúc nào con người cũng có thể làm chủ được.”

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: một thách thức cho sự thật

Mong muốn rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng này, một lần nữa ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tổ chức nhưng cũng là thách thức của giáo hội về các sự việc: “Thách thức với chúng tôi không chỉ là tìm ra các quy trình an toàn hơn nhưng làm sao để các tổ chức giáo hội, cách phản ứng và hành động của chúng ta khi đối diện với những trường hợp đau thương, cách sống và sự tương trợ của chúng ta, giàu chân lý của tính đồng nghị và tập thể, được sống trong sự thánh thiện của Giáo hội.”

Bạo lực tình dục trong Giáo hội: một tức giận vô bờ

Trong bài can thiệp này, tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort nhắc lại một số vấn đề được tranh luận trong cuộc họp, việc cải tổ tổ chức của Hội đồng Giám mục, việc áp dụng tự sắc Cử hành thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng Traditionis custodes, lời của Giáo hội trong cuộc tranh luận về giai đoạn cuối  đời. Một bài phát biểu xúc động được loan báo với báo chí, thể hiện một cố gắng đi tìm minh bạch đang là điều rất cần thiết cho Giáo hội bây giờ. Với hàng tràng vỗ tay dài, các giám mục đã chân thành cám ơn chủ tịch của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Sơ Véronique Margron: “Cảm giác bị phản bội thật mãnh liệt”