Đức Phanxicô gặp hai cô mặc trang phục Las Fallas trong buổi tiếp kiến chung

147

Đức Phanxicô gặp hai cô mặc trang phục Las Fallas trong buổi tiếp kiến chung

cope.es/religion, Ban biên tập, 2022-02-09

Đức Phanxicô đã ngạc nhiên khi thấy hai cô Carmen Martín Carbonell và Nerea López mặc trang phục Fallera của vùng Valencia, Tây Ban Nha trong buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần tại thành phố. Đó là trang phục đặc trưng của lễ hội quan trọng nhất ở Valencia. Ngài ngạc nhiên đến phải thốt lên: “Las Fallas!” Ngài xin các cô đứng dậy để mọi người có thể nhìn rõ trang phục Fallas.

Nhân dịp này họ đã tặng ngài bức ảnh Đức Mẹ được các người  Fallas làm vào tháng 9 vừa qua và một quyển sách về Fallas.

Cô Carmen Martín ở Olivereta, 24 tuổi và là nha sĩ, cô rất mê các trang phục Valencia và mẹ cô là người may các trang phục này cho cô.

Còn cô Nerea López ở La Creu Coberta. Cô thích ngành kịch nghệ và biết đàn dương cầm và vĩ cầm.

Sau hai năm vắng bóng vì đại dịch, lễ hội Fallas sẽ được tổ chức lại năm 2022 vào tháng 3, dù chính quyền chưa ấn định các điều kiện cần thiết để tổ chức, nhưng dù sao những người mê lễ hội này cũng lạc quan vì mức độ lây nhiễm Covid đã giảm.

Hai cô Carmen và Nerea đến Rôma để làm phòng sự về Fallas Levante-EMV. Họ  mặc trang phục đặc biệt đến Suối phun nước Trevi, nơi họ dừng chân đầu tiên ở thủ đô nước Ý, và theo truyền thống, họ đã ném các đồng xu xuống suối nước để xin may mắn, để trở về với tình trạng bình thường nhất có thể.

Họ đã đi dạo ở thành phố Rôma và bất cứ nơi nào họ đi qua, họ cũng thu hút sự chú ý và mọi người xin chụp hình với họ.

Một trong những nơi xúc động của chuyến đi là Nhà thờ quốc gia Tây Ban Nha ở Rôma, họ đã dừng lại trước mộ của hai giáo hoàng Valencia là Calixto III và Alejandro VI.

Cũng trong buổi tiếp kiến hôm nay, mẹ của cầu thủ Cristiano Ronaldo đã tặng Đức Phanxicô chiếc áo của con mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh buổi tiếp kiến chung hôm nay thứ tư 9 tháng 2-2022

Mẹ của cầu thủ Cristiano Ronaldo đã tặng Đức Phanxicô chiếc áo của con mình.