Tấn công ở Ai Cập: Phụ nữ là mục đích

171

fr.aleteia.org, Elizabeth Scalia, 2016-12-14

Phụ nữ là đích ngắm trong vụ tấn công vào lòng Giáo hội ở Ai Cập: Bom nổ ở chỗ ngồi dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi xin tưởng niệm họ.

Sắp đến gần các ngày lễ nghỉ và lễ Giáng Sinh, thật dễ dàng để quên vụ khủng bố mù quáng kinh hoàng và cũng quên nhanh các nạn nhân. Chỉ trong vòng vài ngày, chúng ta nhận không biết bao nhiêu tin buồn thảm sát ở Mogadiscio, Cairo, Nigeria. Chúng ta khóc, chúng ta cầu nguyện và rồi với kỷ nguyên thế hệ số, chúng ta lướt mạng, «like» các chuyện vừa đọc, để quên các đau buồn chúng ta vừa đọc. Để quên các vụ thảm sát mà nếu có mặt tại chỗ, chúng ta không biết làm sao mà sống, những vụ thảm sát đó ở rất xa nhưng trong khoảng khắc cũng rất gần, trên trang mạng, trong lòng chúng ta.

Khi có những chi tiết đụng mạnh vào lương tri thì sự kinh hoàng này khó mà làm cho chúng đi ra khỏi đầu óc chúng ta. Lần này, đích ngắm là phụ nữ và trẻ em. Vụ đánh bom tự sát ở Nigeria là do các em bé gái chưa đến 10 tuổi làm. Trong cuộc tấn công ở nhà thờ Thánh Phêrô-Phaolô, một quả bom cực mạnh đã nổ ở phần dành cho phụ nữ và trẻ em ngồi.

Đó là những cuộc tấn công ngay trong lòng Giáo hội, một Giáo hội mang sức sống và tạo tương lai. Nhà văn Khalil Gibran trong quyển sách Người Tiên Tri đã viết: «Chúng là các con trai, con gái của chính tiếng gọi của Sự Sống, vì tâm hồn của chúng ở trong căn nhà của ngày mai, căn nhà mà bạn không thể đến ngay cả trong giấc mơ của bạn».

Đó là một thực tế đau buồn mà ngay cả các chiến sĩ hồi giáo tận căn Ai Cập cũng lên tiếng tố cáo cuộc tấn công này.

Tất cả các nạn nhân trong vụ tấn công này đều là phụ nữ. Cũng như sự quan trọng khi viết tên trên mỗi khuôn mặt của từng người trong số 21 vị tử đạo Cốp bị hành quyết trên một bãi biển ở Libia do nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng giết, thì cũng quan trọng để viết tên các phụ nữ trên từng khuôn mặt của các phụ nữ tử đạo này, họ bị giết trong khi họ thờ phượng Chúa.

Như Đức Phanxicô đã tuyên bố với Đức Tawadros II, Thượng phụ Giáo hội chính thống Cốp Alexandria: «Chúng ta hiệp nhất trong máu các vị tử đạo của chúng ta».

Chúng ta cầu bàu xin các thánh tử đạo:

+ Thánh Regina Raafat, tử đạo, xin cầu cho chúng con và toàn thế giới

+ Thánh Nadia Raymond Shehata, tử đạo, xin cầu cho những người đã giết mình

+ Thánh Veronia Faheem Helmy, tử đạo, xin cầu cho họ được cứu rỗi

+ Thánh Marina Faheem Helmy, tử đạo, xin cầu cho những người bị bắt giữ được giải thoát

+ Thánh Ensaf Adel Kamel, tử đạo, xin che chở cho các gia đình bị nạn, bị chia cắt bởi sự khủng khiếp này

+ Thánh Aida Mikahil, tử đạo, xin cầu cho các thanh niên nam nữ được gọi để xây dựng gia đình

+ Thánh Eman Youssef, tử đạo, xin cầu cho các thế hệ tương lai

+ Saint Neveen Adel Salama, tử đạo, xin cầu cho những người lớn tuổi

+ Thánh Amany Saad, tử đạo, xin cầu cho những người bị cầm tù, bị buộc phải phục vụ cho những người chỉ làm điều ác

+ Thánh Varina Emad Amin, tử đạo, xin cầu cho «hai lá phổi» của kitô giáo, Đông phương và Tây phương, cùng thở chung với nhau

+ Thánh Samia Gameel, tử đạo, xin cầu cho những gì tốt được đưa ra ánh sáng

+ Thánh Sohair Mahrous, tử đạo, xin cầu để khi thấy điều tốt lành, chúng con muốn phục vụ

+ Thánh Attiyat Sarhan Saeed, tử đạo, xin cầu cho những người bị nhiễm hận thù và chủ trương cực đoan

+ Thánh Madeleine Tawfiq Abdo, tử đạo, xin cầu cho các tu sĩ, các tín hữu lãnh đạo chúng con

+ Thánh Mohsen Elios, tử đạo, xin cầu để họ hướng dẫn bằng sự khôn ngoan của Chúa

+ Thánh Widad Wahba, tử đạo, xin cầu để tất cả những người bị bắt giữ được giải phóng

+ Thánh Samia Fawzy, tử đạo, xin cầu cho những người bị quản thúc

+ Thánh Marcelle Guirguis, tử đạo, xin cầu cho những người đang bị nguy hiểm cận kề bởi các lực của sự dữ

+ Thánh Neveen Nabil Youssef, tử đạo, xin bảo vệ các đất thánh và di sản của chúng con

+ Thánh Jihan Albert, tử đạo, xin cầu cho những người làm việc nhân đạo, thế tục và tôn giáo

+ Thánh Suad Atta Bishara, tử đạo, xin cầu cho giới quyền lực để họ đặt thói ích kỷ của họ qua một bên, để tâm hồn họ mở ra với Đường, với Sự thật và với Sự sống

+ Thánh Sabah Wadih Yesa, tử đạo, xin cầu cho tất cả những người thiện tâm của tất cả các tôn giáo, các quốc gia

+ Thánh Nabil Habib Abdallah, tử đạo, xin cầu cho chúng tôi và toàn thế giới

Ô các thánh tân tử đạo, bởi một lực ác cũng lâu đời cũng như Vườn địa đàng mà bây giờ các thánh là những người xây dựng Giáo hội. Xin giữ chúng con trong lời cầu nguyện và che chở chúng con trên quả đất huyền bí này, nơi nhân loại được sinh ra, nơi nhân loại nhận được sự khôn ngoan và nơi rồi tất cả sẽ được mặc khải. Xin cầu để chúng con để qua một bên những gì không phù cho giây phút khó khăn này. Xin cầu để chúng con luôn nhìn về Đông phương, tinh thần chúng con được vững mạnh để làm bổn phận mà chúng con được gọi.

Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng bảo trợ Giáo hội, xin cầu cho chúng con,

Thiên thần Micae, xin cầu cho chúng con,

Thánh Gioan Tiền Hô, xin cầu cho chúng con,

Thánh Charbel Makhlouf, xin cầu cho chúng con,

Thánh Mariam Baouardy và Marie-Alphonsine Palestina, xin cầu cho chúng con,

Chân phước Charles de Foucauld, xin cầu cho chúng con,

Và toàn thể các thánh, xin cầu cho chúng con.

Amen, Amen.