Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho các đàm phán đang diễn ra tại Cuba ngay lúc này, giữa phiến quân FARC và chính phủ Colombia, và nói rằng không được có ‘một thất bại nữa.’
Từ năm 1964 đến nay, đã có hơn 200.000 người đã thiệt mạng vì nội chiến Colombia. Trong vòng 3 năm qua, phiến quân FARC và chính phủ Colombia đã bắt đầu đối thoại hòa bình ở Cuba, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả gì.
Trong buổi kinh truyền tin ngày chúa nhật 20-9, tại Quảng trường Cách mạng Havana, ngài nói rằng ‘Chúng ta không có quyền để mình nhận thêm một thất bại nữa trong con đường hòa bình và hòa giải này, xin các bạn.’
‘Lúc này, tôi thấy mình phải hướng về mảnh đất Colombia yêu dấu, nơi những người con trai con gái của mảnh đất này, ý thức về tầm quan trọng của thời điểm hiện tại, với một nỗ lực được làm mới và được hứng khởi nhờ hi vọng, đang tìm cách xây dựng một xã hội hòa bình.
Dù biết bao nhiêu dòng máu vô tội đã đổ ra trong hàng thập kỷ xung đột vũ trang, nhưng Đức Giáo hoàng hi vọng những hi sinh của họ, hiệp nhất với hi sinh của Chúa Kitô, ‘sẽ nâng đỡ cho tất cả mọi nỗ lực của mọi người, kể cả những người dân Cuba, để đạt được một sự hòa giải cuối cùng.
Để hầu cho đêm dài đau đớn và bạo lực này, nhờ sự ủng hộ của toàn thể người dân Colombia, có thể trở nên một ngày vô tận của hòa thuận, công bằng, thân ái và yêu thương, trong sự tôn trọng các thể chế và luật pháp quốc gia cũng như quốc tế, để có được hòa bình dài lâu.’
Hướng về mẫu gương của Mẹ Chí Ái, Đức Giáo hoàng thúc giục những người hiện diện hãy như Mẹ, ‘đặt hết mọi lo toan và hi vọng trước trái tim Chúa Kitô.
‘Chúng ta cầu nguyện với Mẹ một cách đặc biệt cho những ai mất hi vọng và không thấy có lý do nào để tiếp tục chiến đấu, cho những ai đau khổ vì bất công, bị bỏ rơi và cô đơn.
Như Đức Mẹ, chúng ta phải giữ cho lòng mình tỉnh thức và chú tâm đến nhu cầu của người khác, cũng như các chi tiết nhỏ của cuộc sống, để không một ai phải thiếu mất niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta.’
Rồi Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải chịu gian khổ, đặc biệt là người dân Cuba, ‘những người con trai con gái của Đức Mẹ.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA