‘Bệnh dịch của tâm hồn dẫn đến hư mất.’ – Đức Ratzinger trong thánh lễ với các cựu học sinh

354

Đức Giáo hoàng Danh Dự nói rằng ‘vệ sinh nội tâm’ là điều then chốt cần phải có, và ‘chân lý, tình yêu, và sự tốt lành đến từ Thiên Chúa, làm cho con người nên thanh sạch.’

Vatican Insider –  30/8/15

1441017063208

‘Chân lý, tình yêu và sự tốt lành đến từ Thiên Chúa, làm cho con người nên tinh sạch. Và chân lý, tình yêu và sự tốt lành hội tụ trong Lời Chúa đem lại giải phóng cho một thế giới quên lãng, không còn nghĩ đến Thiên Chúa.’ Đây là tâm điểm bài giảng của Đức Giáo hoàng Danh Dự Bênêđictô XVI, trong thánh lễ ngài chủ tế sáng chúa nhật tại nhà thờ Teutonic Cemetery ở Vatican. Thánh lễ với sự tham dự của các thành viên trong Schuelerkreis (nhóm sinh viên của Ratzinger) và New Schuelerkreis, đang quy tụ tại Castel Gandolfo trong những ngày qua để suy gẫm về chủ đề ‘Làm sao nói về Chúa trong thời nay.’ Linh mục và triết gia Tomas Halik cũng có mặt. Tin tức này được đăng trên trang mạng của Ratzinger Foundation.

Đức Giáo hoàng Danh Dự giảng bằng tiếng Đức: ‘Sự dữ tác hại chúng ta đến từ bên ngoài chăng? Chúng ta cần tẩy sạch mọi ô uế ở bên ngoài. Chúng ta có thể phản ứng với nhiều căn bệnh và đôi khi là các dịch bệnh đe dọa chúng ta, bằng cách giữ sạch sẽ bên ngoài. Chăm lo cho bên ngoài như thế để không cho sự chết hoành hành, là một điều quan trọng. Nhưng, như thế không đủ, bởi có ‘một bệnh dịch của tâm hồn’ cần phải lưu tâm, một bệnh dịch nội tâm dẫn đến hư mất và những ô uế khác, loại ô uế điều hướng con người chỉ nghĩ cho mình chứ không phải cho sự tốt lành. Vậy nên, ngoài thờ phượng, thì đạo đức, hay nói cách khác là ‘vệ sinh nội tâm’ cũng đóng một vai trò quyết định: Một người trong sạch thì làm gì? Sức mạnh thực sự của thanh sạch là gì? Làm sao để có được một tâm hồn được tẩy uế? Trong Phúc âm,

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: ‘Các con đã được sạch nhờ lời Thầy nói với các con.’ Vậy nên, chúng ta được sạch nhờ Lời Chúa. Lời chính là Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta đi vào trong Lời, qua cả những ai suy gẫm Lời, những ai cho chúng ta thấy dung nhan Thiên Chúa và suy gẫm sự dịu dàng của Ngài, trái tim khiêm hạ của Ngài, sự đơn sơ, yêu thương và chân thành của Ngài.’

Sau thánh lễ là nghi thức khánh thành ‘Sảnh Giáo hoàng Bênêđictô, Joseph Ratzinger,’ với sự chúc lành của Đức Giáo hoàng Danh Dự. Nghi thức diễn ra trong tòa nhà thông với nhà thờ Teutonic Cemetery. Trong bài giới thiệu, cha Hans Peter Fischer, hiệu trưởng Trường Teutonic, đã tuyên bố sẽ có một nghi thức vào ngày 18-11 sắp tới để khánh thành Thư viện Roma Joseph Ratzinger-Bênêđictô XVI. Thư viện dành hoàn toàn cho các tác phẩm và cuộc đời của Đức Joseph Ratzinger, trên tư cách học giả và giáo hoàng. Thư viện này nằm trong lòng thư viện của Trường Teutonic và Viện Roma về Gorres, ở Vatican.

Trong thánh lễ, cùng nhiều người khác, còn có sự hiện diện của các hồng y Christoph Schönborn tổng giám mục Vienna, và hồng y Kurt Koch chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Thăng tiến Hiệp nhất Kitô giáo, và tổng giám mục George Gänswein, giám sự điện giáo hoàng và thư ký riêng của Đức Bênêđictô XVI.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch