Nói không trước “sự kinh khủng quái ác của chiến tranh”: Đức Phanxicô chào các em bé Ukraine

68

Nói không trước “sự kinh khủng quái ác của chiến tranh”: Đức Phanxicô chào các em bé Ukraine

Trẻ em Ukraine trong buổi tiếp kiến chung ngày 30 tháng 3 – 2022 tại Vatican / Zenit / ASB / VM

Nói không trước “sự kinh khủng quái ác của chiến tranh”: Đức Phanxicô chào các em bé Ukraine

“Xin để cho sự quái ác man rợ này của chiến tranh chấm dứt”

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2022-03-30

Dưới trang pháo tay vang dội của những người dự buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần ở Hội trường Phaolô VI, Đức Phanxicô chào các trẻ em Ukraine, các em được một số hiệp hội ở Ý đón nhận. Cuối buổi tiếp kiến chung, một lần nữa Đức Phanxicô lên án “sự quái dị của chiến tranh”.

Ngài nói bằng tiếng Ý: “Tôi xin trìu mến chao các em Ukraine, các em được Tổ chức“ Giúp các em sống”, Hiệp hội “Puer” và sứ quán Ukraine tại Tòa thánh giúp để đến Ý.

 Trẻ em Ukraine trong buổi tiếp kiến chung ngày 30 tháng 3 – 2022 tại Vatican / Zenit / ASB / VM

Ngài lặp lại lời lên án chiến tranh quái ác từ một trái tim đau khổ: “Và với lời chào dành cho trẻ em này, chúng ta cùng quay trở lại suy ngẫm về sự quái dị này của chiến tranh, chúng ta cùng cầu nguyện để sự tàn ác man rợ của chiến tranh sẽ dừng lại…”

Sau khi đọc Kinh Lạy Cha và ban phép lành cuối cùng, lần lượt từng em đến chào Đức Phanxicô, có một số em đi cùng với mẹ. Một bà mẹ xin Đức Phanxicô ban phép lành cho những người vắng mặt bằng cách đưa các bức ảnh trên điện thoại di động của mình cho ngài: Đức Phanxicô đã chạm vào điện thoại khi cầu nguyện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 30 tháng 3-2022. Đức Phanxicô cùng các gia đình tị nạn Ukraine.