“Trái tim tôi rướm máu,” hồng y Krajewski, đặc sứ của giáo hoàng tại Ukraine nói

406

“Trái tim tôi rướm máu,” hồng y Krajewski, đặc sứ của giáo hoàng tại Ukraine nói

Tổng giám mục Mieczyslaw Mokrzycki (trái) hồng y Konrad Krajewski (giữa), tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk (phải) tại Lviv.

cath.ch, I. Media, 2022-03 -09

“Tôi đã gởi các bức hình ở biên giới cho giáo hoàng. Đó là những bức hình làm tôi dựng tóc gáy.” Nhà báo Paulina Guzik tường thuật trên trang Twitter lời tuyên bố của hồng y Konrad Krajewski nói tại Lviv sau ngày đầu tiên của ngài ở Ukraine: “Hôm nay tôi rất tức giận người đàn ông đã gây ra nỗi đau đến mức trái tim tôi rướm máu”, hồng y là trưởng ban từ thiện của giáo hoàng. Đức Phanxicô cử hồng y Konrad Krajewski và hồng y Michel Czerny đến đất nước đang có chiến tranh, ngài đến biên giới Ba Lan ngày 8 tháng 3-2022, sau đó ngài gặp các đại diện Giáo hội công giáo địa phương.

Hồng y Krajewski gặp người tị nạn tại Lublin tại Ba Lan ngày 7 tháng 3-2022

 Tại Lviv, hồng y Krajewski đã gặp Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội công giáo hy-lạp Ukraine và tổng giám mục Mieczyslaw Mokrzycki, tổng giám mục la-tinh của Lviv. Trong dịp này, ba người đã trao đổi điện thoại với Đức Phanxicô.

Hồng y Krajewski gặp người tị nạn tại Korczowa tại Ba Lan ngày 8 tháng 3-2022

Trang tin Gosc của Ba Lan cho biết, hồng y Krajewski đại diện giáo hoàng chia sẻ với Đức Phanxicô cảm nhận đầu tiên những gì hồng y thấy ở Ba Lan. Hãng tin Ý I.Media cho biết. ngày thứ ba 8 tháng 3, hồng y Krajewski đã đến một trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở Korczowa, Ba Lan gần biên giới.

Theo thông tin của đài phát thanh công giáo Maryja thu thập từ tổng giám mục Mokrzycki, hồng y Krajewski đã đến thăm tu viện Biển Đức ở Lviv, nơi có 100 người tị nạn đang tá túc ở đây. Tổng giám mục cho biết người Ukraine “thực sự biết ơn Đức Phanxicô, không chỉ vì lời cầu nguyện, mà ngài còn cử đại diện của ngài đến với chúng tôi. Nhà báo Paulina Guzik cho biết, qua hồng y, chúng tôi cảm thấy Đức Phanxicô muốn ở gần chúng tôi.”

Hình ảnh hồng y ở trại tị nạn biên giới Ba Lan ngày 8 tháng 3-2022

 “Bất cứ nơi nào cha có thể đi”

Trang web của Giáo hội công giáo hy-lạp cho biết, trong những ngày sắp tới, hồng y Krajewski sẽ đến thăm “các trung tâm dịch vụ xã hội ở Ukraine để gặp người tị nạn và các nạn nhân chiến tranh”.

Theo Đài Maryja, ngài cũng dự buổi cầu nguyện chung với đại diện các Hội đồng các Giáo hộivà các tổ chức tôn giáo sẽ được tổ chức vào buổi trưa tại Nhà thờ Lviv. Hồng y Krajewski nói với Vatican News: “Bất cứ nơi nào có thể đi, tôi sẽ đi.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Hồng y Konrad Krajewski và hồng y Michael Czerny lên đường đi Ukraine

Hồng y Krajewski đến Ukraine để mang sự gần gũi của Đức Phanxicô đến với những người đau khổ