François Lenglet: “Với thời gian và cố gắng, mọi sự sẽ nảy sinh”

111

François Lenglet: “Với thời gian và cố gắng, mọi sự sẽ nảy sinh”

lepelerin.com, Marie-Hélène Servantie, 2019-06-13

Ông François Lenglet, 57 tuổi, ký giả đài truyền thanh, truyền hình, ông đặt sự hiểu biết kinh tế vào tầm tay mọi người. Nhà mô phạm thổ lộ các suy nghĩ của mình cho chúng ta nghe. 

Ông nghĩ đến ai đầu tiên trong ngày? Đến ông Yves Calvi, vì tôi luôn đi trễ cho chương trình kinh tế mà tôi phải nói chuyện mỗi buổi sáng.

Lần cuối cùng ông xin lỗi? Ngày hôm nay vì tôi bỏ buổi hẹn ăn sáng.

Cái gì làm ông tốt hơn? Theo tôi, tình yêu mình cho người khác và tình yêu họ cho mình.

Phương thuốc chống suy thoái của ông? Một thức ăn ngon hay một cốc rượu vang ngon, vì nó tạo bầu khí vui tươi, khích lệ và thân tình.

Cái gì ông muốn thay đổi ở ông? Có thêm trí nhớ.

Âm nhạc làm ông rung động? Âm nhạc thiêng liêng cổ xưa như các tác phẩm của nhạc sĩ Charpentier và Couperin.

Ông có một giờ thinh lặng. Ông làm gì với giờ đó? Không có gì để làm, đúng là một xa xỉ. Như thế tôi sẽ ngồi một giờ ngoài vườn và thả hồn theo các suy nghĩ của tôi.

Câu châm ngôn của ông? “Việc làm là quan trọng.” Với thời gian và cố gắng, rồi mọi sự sẽ nảy sinh.

Ông muốn nói “cám ơn” ai? Với những người tôi thương, với những người đã hướng dẫn tôi và đã tin tưởng tôi trong đời sống nghề nghiệp. Tôi rất biết ơn họ, từ các việc nhỏ cho đến việc lớn.

Một nơi để ông lấy lại sức? Ở Côte d’Opale, vùng Pas-de-Calais.

Vì nghĩa cử nào ông sẽ đi bộ? Vì tự do báo chí.

Ông thich cây hoặc hoa nào? Cây đoạn (tilleul), loại cây này có mùi thơm. Mùi hương của nó vào mùa xuân và mùa hè có ý nghĩa là lời hứa cho tương lai.

Quyển sách đầu giường của ông? Nữ tù nhân của Marcel Proust. Biên niên sử của một tình yêu viễn vông, bởi vì người kia vẫn là một người khác và hai giấc mơ chòng chéo nhau, không thể giải hòa nhau, ngoại trừ trong những giây phút thoáng qua.

Nhân vật ông thích gặp? Nhà văn Marcel Proust.

Đối với ông, Chúa Giêsu là…? Văn hóa của tôi.

Đức Phanxicô tiếp ông, ông sẽ nói chuyện gì với ngài? Thượng đế và tiền bạc. Đó cũng là chủ đề của một chương trình truyền hình “Góc kinh tế.”

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Christian Lacroix: “Chúa Giêsu là tình yêu không điều kiện”

Mathilde Seigner: “Tôi thích sự yên tĩnh của nhà thờ”