Virginie Lemoine: “Tôi cầu nguyện mỗi ngày để tạ ơn”

321

Virginie Lemoine: “Tôi cầu nguyện mỗi ngày để tạ ơn”

pelerin.com, Nicolas Ponse, 2017-05-11

Nữ nghệ sĩ Valérie Lemoine với tài năng đa diện, bà đạo diễn nhiều vở kịch ở các nhà hát Paris và cả trên sàn quay. 

Một lý do để bà thức dậy mỗi buổi sáng?

Mức độ khát sống của tôi rất cao.

Cái gì bà muốn thay đổi nơi bà?

Ít lo lắng hơn, ít sốt ruột hơn.

Tài năng ẩn giấu của bà?

Tôi vẽ đẹp. Tôi thích vẽ y phục trong các vở diễn.

Cái gì trên bàn đầu giường của bà?

Một ly nước nhỏ cho mấy con mèo.

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của bà?

Thích cười, thích chơi. Tôi luôn dính với tuổi thơ.

Nếu bà có đôi đũa thần, bà sẽ thực hiện giấc mơ nào?

Có một nhà kịch nghệ để dựng các vở kịch và nhìn ánh mắt sáng ngời của khán giả. Đối với tôi, kịch nghệ là niềm vui và lạc thú được chia sẻ với người khác.

Bà gặp Chúa, bà mong Chúa nói gì với bà? 

“Con đã giữ lời hứa”. Dù sao, Ngài là nguồn của tình yêu, Ngài sẽ nói với tôi những điều tốt lành…

“Cầu nguyện” là…

Hàng ngày. Tôi cầu nguyện mỗi ngày để tạ ơn. Đi nhà thờ nào tôi cũng đốt đèn cầy. Đạo công giáo nằm trong căn tính sâu đậm của tôi.

Cái gì làm bà dễ giận?

Khái niệm ưu tiên, lách luật. Nó hoàn toàn xa lạ với tôi.

Cái gì làm cho bà sợ?

Các tai ương môi sinh, với hệ quả không quay trở lại được của nó.

Phương thuốc chữa suy thoái của bà?

Ý thức mình được hưởng được tiện nghi. Có một mái nhà, có một phòng tắm trong khi bao nhiêu người trên hành tinh này không có được những chuyện căn bản nhất. 

Một hành vi yêu thương?

Luôn quan tâm đến người khác, dù trong những chuyện nhỏ nhất. Mỗi buổi sáng, tôi tặng cho một người vô gia cư ly cà phê, chiếc bánh ngọt. 

Lỗi nào bà tha thứ dễ dàng?

Tôi không thích tính cách mua bán hoặc những người vụ lợi. Ngoài những việc này, tôi không có thước đo khi tôi thấy sự chân thành nơi người khác.

Âm nhạc làm bà rung động?

Từ  Frédéric Chopin đến các loại nhạc giải trí. Đặc biệt tôi thích nhà soạn nhạc Nga Rachmaninov.

Câu châm ngôn của bà?

“Alê hấp!” Đúng, tôi biết câu châm ngôn này ngắn…

Chữ yêu thích của bà?

Chia sẻ.

Chữ bà ghét nhất?

Ích kỷ.

Anh hùng hàng ngày của bà?

Stéphane Corbin. Ông thành lập hiệp hội Nhà Trú Chân (Le Refuge) giúp những người đồng tính bị gia đình hất hủi.

Đối với bà, Chúa Giêsu là…

Một sứ điệp của tình yêu hoàn vũ làm cho tôi rất xúc động, tôi cố gắng để yêu thương như vậy.

Nhân vật Thánh Kinh bà yêu thích?

Tôi có hai nhân vật ngang nhau: Thánh Luca và Maria-Mađalêna.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Valérie Lemercier: “Con đừng lo con yêu quý, rồi đâu sẽ vào đó”

Audrey Pulvar: “Tôi chấn động ( … ) vì sự hy sinh của Chúa Giêsu”

Barbara Schulz: “Những giây phút thinh lặng giúp tôi tìm lại con người mình