Bérénice Bejo: “Tôi mơ được làm bà cố!”

165

Bérénice Bejo: “Tôi mơ được làm bà cố!”

pelerin.com, Laurent Djian, 2016-08-09

Diễn viên sáng chói Bérénice Bejo, 40 tuổi, được giải César cho phim Người nghệ sĩ (The Artist) năm 2012, cô luôn chọn kỹ các vai diễn của mình. Cô kể lại cuốn phim đời cô. 

Lần cuối cô cười?

Tôi may mắn có một ông chồng rất hề, ông làm tôi cười suốt ngày (chồng cô là nhà thực hiện phim Michel Hazanavicius).

Lần cuối cô khóc?

Cách đây sáu tháng khi tôi gần 40 tuổi, cũng may là nó không kéo dài, ngày 7 tháng 7 – 2016, tôi bước qua tuổi 40!

Lần cuối cô xin lỗi?

Tôi không nhớ, nhưng tôi xin lỗi dễ dàng. Đó là một trong các điểm mạnh của tôi và tôi dạy các con tôi về điểm này.

Một lý do để cô thức dậy mỗi buổi sáng?

Ăn sáng với gia đình và tưới cây ngoài vườn.

Cái gì làm cô dễ giận?

Lạm dụng quyền lực, dù là quyền lực của người gác hộp đêm hay của lãnh tụ Guốc gia.

Cái gì làm cho cô sợ?

Trong chừng mực có thể, tôi tránh sợ vì sợ thì không tốt. Sợ bất hạnh đến với con cái làm cho mình bảo vệ chúng thái quá, quá với lý lẽ bình thường.

Một hành vi yêu thương?

Pha cà-phê cho chồng còn đang ngủ.

Cái gì cô muốn thay đổi nơi cô?

Tôi muốn vẽ và viết đúng chính tả.

Cái gì có trên đầu giường của cô?

Cục gôm hình con hà mã, mấy hình vẽ của con, mấy lời yêu thương của chồng.

Câu châm ngôn của cô?

“Hưởng giây phút hiện tại”. Một câu có vẻ ngây ngô nhưng rất thiết thực cho thời buổi cực đoan và cuồng tín này.

Vật cô thích nhất?

Khi còn nhỏ, tôi mất sợi dây chuyền cha mẹ cho tôi, tôi quá khổ sở đến mức tôi thề sẽ không bám dính vào một cái gì nữa.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của cô?

Tôi không bị hội chứng Peter Pan (trẻ con không muốn lớn lên) nhưng tôi thích làm những chuyện ngông cuồng như nhảy vào vũng nước, như dùng vòi nước tưới để đánh nhau.

Cô có năm phút với Đức Phanxicô, cô muốn nói gì với ngài?

Làm thế nào để lớn lên và sống ở Argentina, đất nước mà cha mẹ tôi bỏ trốn trong thời chế độ độc tài khi tôi mới 3 tuổi, tôi muốn biết thời đó, ngài có chống lại chế độ độc tài đó không.

Cô gặp Chúa và cô muốn Ngài nói gì với cô?

“Con để khá nhiều thì giờ…” Tôi mong được sống lâu nhất có thể, ít nhất là làm được bà cố.

“Cầu nguyện” là…

Mơ.

Marta An Nguyễn dịch