Tiệc nhẹ nhàng mừng sinh nhật lần thứ 90 của Đức Bênêđictô XVI

901

Stamford Advocate – AP

Một tiệc sinh nhật đơn giản mừng Đức Bênêđictô XVI.

Thư ký riêng và phụ tá lâu năm của ngài, đức cha George Gaenswein, cho biết tiệc sinh nhật của Đức Bênêđictô trùng Chúa Nhật Phục Sinh, nên được dời sang ngày thứ hai, được tổ chức theo phong cách Bavaria trong nhà Đức Giáo hoàng Danh dự đang ở.

Đức cha George Gaenswein cho biết, đó là “một thời gian ăn mừng nhẹ nhàng để thêm sức cho Đức Bênêđictô.”

Tham dự tiệc sinh nhật, còn có môt phái đoàn từ Bavaria và người anh của Đức Bênêđictô, đức ông Georg Ratzinger. Chuyến thăm của người anh ruột là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Đức cha Gaenswein cho biết Đức Bênêđictô “thanh thản, khôi hài, và rất minh mẫn.”

“Chắc chắn sức khỏe của ngài đi xuống. Ngài đi bộ khá khó khăn. Nhưng ngài vẫn tự đi bộ an toàn.”

Nhịp điệu cuộc sống của ngài trong tu viện Mẹ Giáo hội ở Vatican là “cầu nguyện, chiêm niệm, đọc sách, nghiên cứu, và trao đổi thư từ. Ngài cũng tiếp khách đến thăm. Ngài thích nghe nhạc và đi dạo mỗi ngày.”

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch